Em ghé 2 lần và ko hề có ý định đậu xe trước tháp mà toàn đậu bên kia đường, nên chả có vấn đề gì cả!PY ra tháp nghinh phong đậu xe chụp hình chưa đc 5 phút bảo vệ ra đuổi nên bao năm vẫn ghét![]()
- Tags
- giao thông
Em ghé 1 lần. Ngơ ngơ tìm xem đậu đâu cho đúng. Đang ngơ ngơ nhưng thằng đá gà thì mấy ông bụng bự ra nói cái éo gì nghe khó chịu vãi. Có lẽ nó là văn hoá ăn nói của địa phương mình nghe ko quen. Vậy là đạp ga đi luônEm ghé 2 lần và ko hề có ý định đậu xe trước tháp mà toàn đậu bên kia đường, nên chả có vấn đề gì cả!
PY đã sửa (và đã xuống cấp) đoạn Chí Thạnh, Sông Cầu nên cũng đỡ, chỉ bị xấu đoạn từ Hầm đèo Cả đến qua Tuy Hoà. Còn BĐ-QNgai mới kinh khủng, 180km như cực hình, mình đi trời mưa dầm mà bọn nó đi...vá ổ gà, chạy căng mắt né hố, về đến nguyên con xe trắng thành đen do nhựa đường, chắc chờ xong cao tốc mới dám đi lại.
Tại anh ko có võ chứ dân BĐ vừa chạy vừa đi quyền ngon ơSao ko thấy nhắc đoạn qua Bình Định nhỉ, đi 1 lần nhớ cả năm thật là ức chế![]()