Gà Vườn Củ Chi nói:Hôm qua em chạy từ Khánh Hoà về sau 10 ngày ăn chơi truỵ lạc, Tâm tình phấn khởi bon bon về với Đồng Nai.Đang dẫn đầu đoàn đua với tốc độ 80 cây chuối.Bóng 1 chú áo vàng cầm cây Như ý lao ra, trỏ chính xác vào vợ 2 của em.Gấu em bảo chắc anh chạy quá tốc độ( Gấu là cảnh sát lưu động -ngồi trên xe canh tốc độ của em.Em móc đủ hàng ra rồi bình tĩnh ra khỏi sau xe gặp anh áo vàng.
-Áo vàng:Chào anh! anh cho kiểm tra giấy tờ.
-Em: Cho tôi hỏi tôi bị lỗi gì thế!
-Áo Vàng: Anh chạy quá tốc độ 52/40 ở Zone( khúc này em nghe ko rõ- chỉ nghe chữ chạy quá tốc độ).( đưa tay ra lấy, nhưng em giật lại- nhớ vụ cầm đi luôn)
-Em :OK tôi cần xem bằng chứng.
-Áo vàng: Được, tôi sẽ cho anh xem bằng chứng, nhưng anh đưa giấy tờ tôi kiểm tra đã.
-Em: Ok thế thì đi xem bằng chứng nhé.
.....Thế là tiếp tục đi hướng về phía xe của Áo Vàng.
-Em hỏi lại :tôi bị ở chỗ nào
-Áo vàng:Anh chạy quá tốc độ 52/40 ở Zone.\
Lúc này thì nghe rõ rồi em nhớ mới chạy qua 1 zone.
-Em:Tôi chắc chắc với ông là tôi không chạy quá tốc độ. vào zone là tôi xuống 40 ngay lập tức và kìm tốc độ suốt zone.Tôi sinh hoạt trên diễn đàn <span style=""color: #ff0000;"">otoSaigon</span> và tuân thủ luật pháp nên tôi chắc chắn ko chạy quá tốc độ
-Áo vàng: (Nhìn em cái) thế à.
Sau đó him call bộ đàm giá rẻ cho người bắn tốc độ ....blabla xe nào xe nào và him trả lại giấy tờ cho em.Em lại bon bon về Xì gềnh bán gà.
-Đây là lần thứ 2 em bị bắt nhầm ( lần trước dừng xe lại nhìn phát rồi cho đi- chắc thấy xe cỏ nên.....) hehehe.
Thanks các bác xem tin.
chắc xxx nghe bác nhắc tới O S nên cho bác đi
.