Hôm mồng 2 tết em đi đường này ra LaGi, chắc nhằm ngày xuất hành đầu năm hay sau mà xe 2b quá chừng chừng, từ chổ ngã ba rẽ phải ra Lagi hông dám đạp, chạy kè với 2b tới vòng xoay thị xã luôn, nếu ngày thường đi đường này sướng hơn, mấy ngày lễ, tết mệt quá.
Mới đi về dịp lễ 2/9, y chang như cũ bác ợ, ql51 còn tốt hơn 1 xíu.Geromino nói:Nửa năm rồi. Cho em xin hỏi về thông tin mới nhất về tình hình đuờng sá với ạ. Em sắp làm 1 chuyến ven biển ra tới Phú Yên vào giữa tháng này. Cảm ơn các bác.
Đi chơi thì các bác nên chọn tuyến SG-BR-Bình Châu-Lagi cho nó vui vẻ, mái thoải. Tuyến này nếu có kẹt thì kẹt trong phạm vi...TP.HCM thôi.
Quãng đường gần như tương đương nhưng chất lượng tốt hơn rất nhiều, phong cảnh rất đẹp (nhất là đoạn Lộc An-Bình Châu), rất ít khi thấy xxx.
Quãng đường gần như tương đương nhưng chất lượng tốt hơn rất nhiều, phong cảnh rất đẹp (nhất là đoạn Lộc An-Bình Châu), rất ít khi thấy xxx.
<span style=""color: #0000ff;""> Bác này mới lấy bằng mà đã hạng D rồi, chém kinhGeromino nói:6h sáng 20 em xuất phát qua ngả Phà Cát Lái. Đem theo 3 bộ đàm, mở sẵn kênh 1, có khi gặp các bác trên đuờng tám chuyện tí cũng vui. Em đi xe nhỏ, mới lấy bằng, đừng ép em tội nghiệp![]()
Tuyến đường này từ sau Bà Rịa đến Phan Thiết em chẳng thấy chỗ nào nghỉ chân dọc đường hết. Cây xăng cũng hiếm vì vậy bác nên chuẩn bị trước.Geromino nói:Em còn 1 cái hạng F đang cất trong tủ nữa.
Cho em em hỏi kỹ 1 tí, nếu xuất phát từ SG 6h sáng thì ghé Bà Rịa ăn sáng rồi đạp ra Phan Thiết bằng QL55 thì còn chỗ nào có thể nghỉ ngơi ăn uống an toàn ko ạ?
Nếu bác đi Phan Thiết thì đường này xa hơn QL1 khoảng 40km nên nhiều người vẫn chọn QL1 để đi.