Hạng B2
17/5/15
147
261
63
Nhiều khi người ta có việc khẩn cấp thật thì sao, đâu ai muốn chạy liều lĩnh và vi phạm luật như thế
Không nên suy nghĩ vậy bác ạ. Theo mình:
Đừng bao giờ lấy lý do vì việc gấp, việc khẩn của riêng mình mà gây nguy hiểm đến sinh mạng của nhiều người khác. Lái xe bằng tính người (lý trí) thì luôn tốt đẹp, bằng tính con (bản năng động vật) thì sẽ nhiều hậu qủa xấu.
 
Hạng F
8/7/16
5.097
10.651
113
Không nên suy nghĩ vậy bác ạ. Theo mình:
Đừng bao giờ lấy lý do vì việc gấp, việc khẩn của riêng mình mà gây nguy hiểm đến sinh mạng của nhiều người khác. Lái xe bằng tính người (lý trí) thì luôn tốt đẹp, bằng tính con (bản năng động vật) thì sẽ nhiều hậu qủa xấu.
Biết rằng thì là vậy.
Anh @vthanh6 đưa ra cũng là trao đổi với anh em mình chạy xe cẩn thận trong những tình huống còn nhiều người chạy ẩu. Có lẽ lái xe bằng tình người nên anh @vthanh mới để cho xe đó qua.
Những ai chạy ẩu khi tham gia OS được anh em nhắc nhở (thậm chí ném đá) rồi sẽ sửa, ra đường những người chạy ẩu hy vọng sẽ bớt đi dần.
Phải vậy không anh?
 
Hạng D
14/8/15
1.565
25.298
113
Mình không bênh anh chạy ngược chiều nhưng mình đang hình dung, 1 ngày đẹp trời nào đấy 1 trong những anh bên trên chở người nhà cần nhập viện gấp(vd như vợ sắp đẻ, vd thế cho nhẹ nhàng) gặp 1 anh bên trên khác chặn đầu bắt de lại thì sao nhỉ ?
 
  • Like
Reactions: vthanh6
Hạng D
14/8/15
1.565
25.298
113
Bác viết rất là nhân văn, qua vụ này tôi rút kinh nghiệm và chia sẻ ý kiến riêng của mình không biết có đúng không? "Nhà có chuyện, thì nên thuê Taxi mà chạy- hãy lo an toàn cho tính mạng của mình và những người xung quanh, lúc tang gia bối rối thì càng không nên cầm lái, hãy bình tĩnh cầm theo nhiều tiền là cách tốt nhất! trừ trường hợp ở xa không kiếm ra xe thì chạy xe nhà" - Cũng giống như mấy ông Bác sĩ ngoại khoa - không bao giờ mổ cho người thân mà phải nhờ đồng nghiệp mổ dùm.
Gặp taxi chạy vậy mấy anh bên chên có tha ko hở anh ?
 
Hạng D
21/9/10
1.952
11.602
113
Vợ đẻ, con thơ, cha/mẹ nhập viện , xếp gọi, anh em đang nhậu thì mới gấp hả: "tứ cố vô thân" à hay là máu thì chèn người khác? Gấp gì, một khi đã cầm lái xe hơi thì phải biết chờ đợi!
thế sao lúc đó ko ủi một phát luôn đi anh
 
  • Like
Reactions: vthanh6
Hạng F
8/7/16
5.097
10.651
113
thế sao lúc đó ko ủi một phát luôn đi anh
Mấy anh độc thân cứ xui ủi, ủi, ủi một phát... không hiểu được tâm tính mấy người đã có gia đình.
Mấy anh có gia đình thì lại thích đi từ tốn. Xảy ra chuyện gì lại tốn xèng,
vợ con tới bữa ăn lại bớt đi miếng thịt, miếng cá,
các con bớt đi mấy buổi đi chơi cuối tuần,

mỗi dịp tết lễ các con lại bớt đi đồng quà, tấm áo,
gia đình lại bớt đi mấy buổi giã ngoại đổi gió,
.....
Những lo toan đòi thường dần hình thành phong cách khi tham gia giao thông anh à.
 
  • Like
Reactions: vthanh6
Hạng D
21/9/10
1.952
11.602
113
Mấy anh độc thân cứ xui ủi, ủi, ủi một phát... không hiểu được tâm tính mấy người đã có gia đình.
Mấy anh có gia đình thì lại thích đi từ tốn. Xảy ra chuyện gì lại tốn xèng,
vợ con tới bữa ăn lại bớt đi miếng thịt, miếng cá,
các con bớt đi mấy buổi đi chơi cuối tuần,

mỗi dịp tết lễ các con lại bớt đi đồng quà, tấm áo,
gia đình lại bớt đi mấy buổi giã ngoại đổi gió,
.....
Những lo toan đòi thường dần hình thành phong cách khi tham gia giao thông anh à.
anh nghiêm túc quá, ko biết troll là gì ah
 
  • Like
Reactions: bacai and vthanh6
Hạng D
18/2/10
3.555
3.725
113
Có bữa gặp anh taxi vi mặt trời chạy phía sau, bật đèn cảnh báo liên tục, nghĩ chắc đang chở người đi cấp cứu, nhường cho ảnh qua liền, qua xong hoá ra súc vật đang kiếm người cho nó vô bệnh viện.
 
  • Like
Reactions: vthanh6