Hạng D
28/7/08
2.279
3.741
113
Hiện tại em thấy vẫn nên củng hộ Grab, ít nhất là rẻ và có tóc. Xem ôm truyền thống hầu như là cát cứ là chính, lười "cảo" quá . Gióng như taxi truyền thống với uber / grab car thôi.
Ví dụ nhẹ nè: em của em tuần nào chẳng 2 cuốc xe ôm từ Bến xe M Tây - Quang Trung GV đã hơn 4 năm nay. Giá như sau:
Xe ôm truyền thống: ít nhất 150k mới đi
Grab Moto: 62 - 65 k.
Em của em cám ơn Grab quá đi và bảo: chỉ có không não mới đi xe ôm truyền thống.

Có lý!
Mình đi khoảng 2 km rất thường xuyên.

- Grab bike 13k. Bo 2k là 15k. :) Bác tài vui vẻ... không đòi hỏi.
- Ôm đòi 30k. Ít khi chịu đi 20k. Dưới 20k khì không bao giờ chạy.
 
Hạng D
8/5/16
2.316
7.077
113
Tôi ủng hộ xe ôm truyền thống, không phải ai cũng chèn ép khách. Gần nhà có mấy bác xe ôm già chạy rất đúng giá & tốt bụng. Dạo này gặp thấy bác nào mặt cũng buồn buồn, than thở với tôi rằng ko kiếm được tiền cho con cái học hành vì bị grab cạnh tranh hết. Nghĩ thương các bác quá, thanh niên trai tráng toàn tranh việc của mấy ông già. Đúng là chỉ có ở xứ này.
Bác có lòng nhân ái vậy là quí hoá lắm!
Tuy nhiên, nếu bác thương người vậy thì bác nên mắng con cháu của mấy bác già đó sao bất hiếu để cha/ông của tụi nó phải vậy!
Mà các bác già (già đến mức mắt ko đủ tinh tường để nhìn màn hình smartphone, ko đủ nhanh nhạy để chạy điểm) thì cũng ko nên chở khách trong điều kiện đg xá phức tạp như ở SG nay.