Hạng B2
3/5/19
237
474
81
29
Chạy kiểu này gặp ông bà lại bảo do "tại số", số gì tầm này do bệnh ngu thì có

Chạy kiểu này hỏi sao không ngắm gà khoả thân cho được?


người Việt mình, đặc biệt là những người lưu thông xe bằng xe 2 bánh luôn ít được hướng dẫn về những điểm mù của xe lớn. Đa phần hỏi những người đi xe máy điểm mù xe ô tô ở đâu họ đều không biết. Nên vẫn thản nhiên tạt đầu, dừng ngay sau xe lớn mà không biết đó là những điểm mà tài xế ngồi trong xe không thể thấy rất dễ xảy ra nguy hiểm, tai nạn.


trường hợp này thì dừng lại vài giây nhường nhau là vui vẻ cả làng rồi, suýt nữa lên bàn thờ ngắm gà khoả thân vì tội chạy ngáo rồi. Xe ben đang nối đuôi nhau rẽ, thấy như vậy thì nên nhường, đi xe nhỏ thì nên bảo vệ mình trước chứ đòi đu lại với xe lớn thì chỉ có thiệt.
Không phải ai cũng từng cầm lái xe hơi để biết được hành động của anh chị xe máy nguy hiểm đến mức nào, đã có nhiều người tử vong vì những hành vi kiểu này thế mà nhiều người vẫn chưa tự rút ra bài học cho mình. Nhiều lần gặp mấy trường hợp này chỉ muốn hét thẳng chửi vô mặt mấy người đi xe máy "muốn gặp ông bà sớm thì tìm cách khác, tưởng tôi lái giỏi lắm hay sao mà đi kiểu đó?"
 
Hạng B2
3/4/17
455
544
93
33
Chạy kiểu này gặp ông bà lại bảo do "tại số", số gì tầm này do bệnh ngu thì có

View attachment 2320957

người Việt mình, đặc biệt là những người lưu thông xe bằng xe 2 bánh luôn ít được hướng dẫn về những điểm mù của xe lớn. Đa phần hỏi những người đi xe máy điểm mù xe ô tô ở đâu họ đều không biết. Nên vẫn thản nhiên tạt đầu, dừng ngay sau xe lớn mà không biết đó là những điểm mà tài xế ngồi trong xe không thể thấy rất dễ xảy ra nguy hiểm, tai nạn.


trường hợp này thì dừng lại vài giây nhường nhau là vui vẻ cả làng rồi, suýt nữa lên bàn thờ ngắm gà khoả thân vì tội chạy ngáo rồi. Xe ben đang nối đuôi nhau rẽ, thấy như vậy thì nên nhường, đi xe nhỏ thì nên bảo vệ mình trước chứ đòi đu lại với xe lớn thì chỉ có thiệt.
Không phải ai cũng từng cầm lái xe hơi để biết được hành động của anh chị xe máy nguy hiểm đến mức nào, đã có nhiều người tử vong vì những hành vi kiểu này thế mà nhiều người vẫn chưa tự rút ra bài học cho mình. Nhiều lần gặp mấy trường hợp này chỉ muốn hét thẳng chửi vô mặt mấy người đi xe máy "muốn gặp ông bà sớm thì tìm cách khác, tưởng tôi lái giỏi lắm hay sao mà đi kiểu đó?"
trong hình là Ninja đó bác ơi. Ninja thì ngta tàng hình và hay thích ú òa. Lỡ đụng vào thì lại ném "phi tiêu" =))
 
Hạng D
21/2/17
1.568
1.693
113
43
Chạy kiểu này gặp ông bà lại bảo do "tại số", số gì tầm này do bệnh ngu thì có

View attachment 2320957

người Việt mình, đặc biệt là những người lưu thông xe bằng xe 2 bánh luôn ít được hướng dẫn về những điểm mù của xe lớn. Đa phần hỏi những người đi xe máy điểm mù xe ô tô ở đâu họ đều không biết. Nên vẫn thản nhiên tạt đầu, dừng ngay sau xe lớn mà không biết đó là những điểm mà tài xế ngồi trong xe không thể thấy rất dễ xảy ra nguy hiểm, tai nạn.


trường hợp này thì dừng lại vài giây nhường nhau là vui vẻ cả làng rồi, suýt nữa lên bàn thờ ngắm gà khoả thân vì tội chạy ngáo rồi. Xe ben đang nối đuôi nhau rẽ, thấy như vậy thì nên nhường, đi xe nhỏ thì nên bảo vệ mình trước chứ đòi đu lại với xe lớn thì chỉ có thiệt.
Không phải ai cũng từng cầm lái xe hơi để biết được hành động của anh chị xe máy nguy hiểm đến mức nào, đã có nhiều người tử vong vì những hành vi kiểu này thế mà nhiều người vẫn chưa tự rút ra bài học cho mình. Nhiều lần gặp mấy trường hợp này chỉ muốn hét thẳng chửi vô mặt mấy người đi xe máy "muốn gặp ông bà sớm thì tìm cách khác, tưởng tôi lái giỏi lắm hay sao mà đi kiểu đó?"
Phụ nữ chạy xe máy phải nói đa số như ếch ngồi đáy giếng lâu ngày mới được thả ra mương nước chảy. Ta nói nó nhảy loạn xà ngầu...không phải tất cả, nhưng phải nhấn mạnh là số đông.
Nguy hiểm hơn, một số được cho "lên đời" cầm lái ôtô...ôi thôi, hết dám nghĩ.
 
  • Like
Reactions: thietbiloc
Hạng D
21/12/17
1.772
2.737
113
40
Chạy kiểu này gặp ông bà lại bảo do "tại số", số gì tầm này do bệnh ngu thì có
Em có ông anh làm chung CQ, hôm đợt tết năm ngoái đi chơi nốc bia cho cố mạng vô, trên đường về nhà ủi vô lan can cầu, rụng hết mấy cái răng cửa. Anh em CQ tới thăm thì ổng than thở: "đầu năm thầy bói có nói rồi, cái tuổi của mình năm nay thế nào cũng té xe, biết trước rồi mà cũng không tránh được. Haizz...!"
Trong khi một chị khác cũng làm chung, bằng tuổi với ông này, tức là cũng được thầy bói dự đoán té xe, nhưng cả năm không thấy té. Hỏi lại thầy bói thì thầy lại phán: Chị này đúng ra là cũng phải té, nhưng nhờ kiếp trước ăn ở có đức nên thoát được nạn kiếp vừa qua.
 
Hạng F
27/6/12
5.023
11.755
113
Em có ông anh làm chung CQ, hôm đợt tết năm ngoái đi chơi nốc bia cho cố mạng vô, trên đường về nhà ủi vô lan can cầu, rụng hết mấy cái răng cửa. Anh em CQ tới thăm thì ổng than thở: "đầu năm thầy bói có nói rồi, cái tuổi của mình năm nay thế nào cũng té xe, biết trước rồi mà cũng không tránh được. Haizz...!"
Trong khi một chị khác cũng làm chung, bằng tuổi với ông này, tức là cũng được thầy bói dự đoán té xe, nhưng cả năm không thấy té. Hỏi lại thầy bói thì thầy lại phán: Chị này đúng ra là cũng phải té, nhưng nhờ kiếp trước ăn ở có đức nên thoát được nạn kiếp vừa qua.
Ờ. Thà vậy đi. Có làm có chịu. Đi xe máy té u đầu mẻ trán, còn hơn ôm ô tô rồi ủi người ta.
 
  • Like
Reactions: khanhkntg
Hạng B2
15/5/19
220
645
94
35
chèn quả nhạc mắc cười, tuy tức dùm bác tài nhưng bác dí chạy bộ theo tụi nó e mắc cười quá