Xe bác xe gì mà chỉ được lưu thông làn ngoài cùng bên trái vậy bác?DUYWIN nói:Em không ích kỉ đâu bác,có lẽ bác chưa đọc kĩ mà chỉ lướt qua nội dung câu chuyện. Em muốn nhấn mạnh là cả hai làn xe con điều đi được,mà em thì chỉ được phép lưu thông làn ngoài cùng,nên em mới nói là không thể nhường đường được dù khá trống bên phải.toyo2630 nói:có thể người ta sợ vào trong vượt phải vì vượt trái có con lươn dễ quan sát hơn,bác chủ cũng hơi ích kỉ khi đường vắng xe khác xin vượt mà không nhường đường
Có khi nào Bác Tài xe sau là Oser, ảnh í muốn chào Bác thì sao nhỉ? hihihihi. Em nghĩ vậy. Nhưng gặp em thì em nhường tuốt luốt hết.
Cũng có thể bác tài sau quen chạy đường miền Tây. Đường miền Tây thì xe du lịch chỉ đc chạy 1 lane duy nhất tuy nhiên khi xin vượt thì xe trước cho vượt ngay.
Xe em điều khiển là loại tải nhẹ,xa lộ Hà Nội và quốc lô 1A từ cầu vượt trạm 2 tới vòng xoay An Lạc là phải lưu thông theo bảng phân làn,trong nội thành thì có đường Hồng Bàng đến vòng xoay An Lạc cũng thế.tranthienminh nói:Xe bác xe gì mà chỉ được lưu thông làn ngoài cùng bên trái vậy bác?DUYWIN nói:Em không ích kỉ đâu bác,có lẽ bác chưa đọc kĩ mà chỉ lướt qua nội dung câu chuyện. Em muốn nhấn mạnh là cả hai làn xe con điều đi được,mà em thì chỉ được phép lưu thông làn ngoài cùng,nên em mới nói là không thể nhường đường được dù khá trống bên phải.toyo2630 nói:có thể người ta sợ vào trong vượt phải vì vượt trái có con lươn dễ quan sát hơn,bác chủ cũng hơi ích kỉ khi đường vắng xe khác xin vượt mà không nhường đường
Cách nay vài tuần tầm 6h30 sáng trên đại lô Đông Tây hướng Q6-Q1 em bị 1 chiếc Fortuner 56N đậu phía sau chờ đèn đỏ. Còn 3 giây mà hắn bóp kèn, đá pha thúc em. Lần thứ 1 em không chấp làm gì, đến lần dừng chờ đèn em lại bị tiếp. Bực quá em nhường cho hắn vượt qua và chạy sau hắn và lặp lại điệp khúc như hắn đã làm đối với em. Đến Ký con hắn quẹo còn em đi hầm Thủ Thiêm.Hy vọng hắn sẽ hiểu sự khó chịu của người khác khi bị như vậy và chừa các thói đó đi.Ha Sonata nói:Cứ nhường đường cho qua bác à! Khi họ tới sau xe tải. họ sẽ thúc cho xe tải né, mình qua theo. Họ không thúc được, lại tà tà sao xe tải thì mình ...thúc lại họ (nhá pha bóp kèn) coi họ sao?![]()
Xe em điều khiển là loại tải nhẹ,xa lộ Hà Nội và quốc lô 1A từ cầu vượt trạm 2 tới vòng xoay An Lạc là phải lưu thông theo bảng phân làn,trong nội thành thì có đường Hồng Bàng đến vòng xoay An Lạc cũng thế.tranthienminh nói:Xe bác xe gì mà chỉ được lưu thông làn ngoài cùng bên trái vậy bác?DUYWIN nói:Em không ích kỉ đâu bác,có lẽ bác chưa đọc kĩ mà chỉ lướt qua nội dung câu chuyện. Em muốn nhấn mạnh là cả hai làn xe con điều đi được,mà em thì chỉ được phép lưu thông làn ngoài cùng,nên em mới nói là không thể nhường đường được dù khá trống bên phải.toyo2630 nói:có thể người ta sợ vào trong vượt phải vì vượt trái có con lươn dễ quan sát hơn,bác chủ cũng hơi ích kỉ khi đường vắng xe khác xin vượt mà không nhường đường
DUYWIN nói:Chào các bác,em kể lại một câu chuyện mà ít nhiều gì các bác cũng gặp phải.
Tối qua,em điều khiển xe sau một hành trình dài về đến Sài Gòn,phải nói là lưu lượng xe ngày hôm qua lưu thông trên đường khá vắng,không kẹt xe đoạn cầu Đồng Nai- ngã3 Tân Vạn cũng không ùn tắc,lòng phơi phới nghĩ về một tô phở nghi ngút khói,bỗng sau lưng xe em,có chiếc du lịch cứ nháy đèn liên tục,xi nhan nhấp nháy và kèn xin vượt xe em,phía trước em cũng một anh tải nhẹ đang bò hết sức ỳ ạch,em đâu thể lách qua nhường được vì xe em là xe tải nhẹ, chỉ được đi có 1 lane sát lươn,dù đuòng khá trống. Trong khi đó cả hai làn đường điều cho phép xe con được lưu thông,vậy mà không chịu xi nhan qua làn kế bên trong chạy,cứ bám đuôi xe em xin vượt,kèn và đèn nhấn với đá liên hồi,em mặc kệ,từ trạm 2 về tới cầu vượt mới hết cảnh bị ức chế.
Bác thêm đoạn in đậm chắc anh em đọc dễ hiểu hơn
Likebto nói:Bác chủ đúng vì kô đủ đk an toàn cho vượt, bác này có vẻ mua bằng.symbian nói:Đủ điều kiện an toàn mà bác chủ không cho vượt thì có thể phạt bác tội cản trở giao thông không ta![]()

Thằng du lịch cũng quá quắt . 2 len đường thì thấy bên nào trống thì nhào qua mà thoát . Tình huống như em mới tức : xa lộ Đại Hàn 2 len đường cho chạy 60 , 1 chú tải chở nặng bò 40 len ngoài , len trong sát con lươn là 1 thằng grandis biển 72 , nó cũng chạy 40 luôn , rồi nhốt 3,4 chiếc không cho qua. Em ra sau lưng nó pha đèn , còi um xùm , nó mặc kệ 40/60. Em lấy qua sau xe tải xi nhan trái vươt thì nó nhấn ga bít cửa lại. Cuối cùng em phải chơi cái màn du côn đè đầu nó để thoát , chạy cả mấy cây số chẳng thấy chiếc nào lên được vì thằng tài grandis này .
Last edited by a moderator:
Cái này gọi là " ăn miếng trả miếng" và mang tinh thần ăn thua đủ .Ha Sonata nói:Cứ nhường đường cho qua bác à! Khi họ tới sau xe tải. họ sẽ thúc cho xe tải né, mình qua theo. Họ không thúc được, lại tà tà sao xe tải thì mình ...thúc lại họ (nhá pha bóp kèn) coi họ sao?![]()
Em nghĩ cứ bình tĩnh và điềm đạm như bác chủ chạy từ từ rồi cũng hết ức chế. Lưu thông trên đường nhiều rủi ro , bất trắc . Xử sự như bác chủ là OK.