Toàn bộ khúc này là 60 nha các bác. CSGT nó hay lập chốt khi qua khỏi cầu. Bùn đó nhìn vậy thôi chứ cứng như đá, xe máy đụng vào là té như chơi. Mẹ cha mấy thằng xe Ben, đầu thì ngu tính thì như con thú!Chổ này là cho phép 80km tại biển xanh đạp nhanh nên lật
Cái này dám cá là ông tài xế chủ quan và thiếu quan sát, đến khi phát hiện thì đã muộn nè.80 hay 100km/h thì vị trí này cũng có thể nhìn thấy từ xa và chuyển lane.
Còn 60km/h mà dính nguyên bãi này thì cũng có thể bị mất lái như thường vì bùn nhão làm giảm độ ma sát bám đường rất lớn. Xe mà không có ABS thì càng thảm, mất lái là chắc chắn nếu tài xế hoảng quá mà đạp lút chân thắng.
Còn 60km/h mà dính nguyên bãi này thì cũng có thể bị mất lái như thường vì bùn nhão làm giảm độ ma sát bám đường rất lớn. Xe mà không có ABS thì càng thảm, mất lái là chắc chắn nếu tài xế hoảng quá mà đạp lút chân thắng.
Bác đi thử chưa? Mấy đám bùn nhảo này mà nó giầy một chút thì dù đi 20, hay 30 tay lái vẫn cảm giác bị trượt bác ơi! Xe nó đi không theo ya mình gì hết á!Cái này là do ỷ là biển xanh nên chạy vượt quá tốc độ quy định, chứ nếu đi < hoặc = 60Km/h thì đâu đến nổi nào.
Altis ko có ESP, chứ có chắc ko đến nỗi bay xuống cầu, cùng lắm cạ thành cầu thôi.
https://www.youtube.com/watch?v=neC7WFBijgY#t=52
https://www.youtube.com/watch?v=neC7WFBijgY#t=52