thưa các bác, xin mọi người cùng chia sẻ để có thêm nhiều kinh nghiệm đối phó với xxx.
sáng nay , 11/1/2015 , lúc khỏang 11g, tui chạy Biên Hóa từ sài gòn, đoạn qua suốii tiên , gần tới cầu đồng nai, gặp một giao lộ ( hình như ngả tư thủ đức , hay ngã tư bình thái ??) tui không rành đường lắm...
nói chung , đó là một giao lộ, vừa qua khỏi giao lộ, xxx nhào ra chỉ vào xe tui...
xuống xe , tui hỏi: tui phạm lỗi gì.
xxx: anh đi sai làn đường.
tình huống như thế này:
tui đi lane trong cùng bên trái, lane này hướng mũi tên chỉ cho quẹo trái, và khi đó giao lộ không có đèn giao hướng dẫn giao thông, nên tui cứ cho xe chạy thẳng trên lane xe quẹo trái.
xxx nói tui phạm lỗi đi sai lane , và đưa ra văn bản lập biên bản với mức phạt 1 triệu , giam bằng 30 ngày.
xin hỏi các bác: lỗi đó , mức phạt đó xxx làm đúng luật không ?
năn nỉ, giải thích qua lại, cuối cùng xxx chốt : 5 xị.
tui xin bớt và giúi vào tay nó 3 xị và nó trả lại giấy tờ. CÓ NHIỀU KO CÁC BÁC ??? XÓT QUÁ
chốt này tụi nó đứng 4 thằng...thấy bắt được cũng khá khá...trước tui là 1 bác đi lexus.....