chính cái suy nghĩ ảo tưởng này mà khi ngồi lên SH bác cũng sẽ y chang thôi.À thì ra bạn chưa chạy SH hả???Hôm nào mua thử 1 chiếc SH việt nam thui còn ko thì mượn đỡ của bạn bè sau đó cảm nhận như thế lào nhé ,.
1/Khi bạn qua đường , ngã tư thì mấy xe khác sẽ nhường bạn qua (nói chung là tránh xa bạn)
2/Vào shop + quán ăn xem mấy chú giử xe đối xử bạn như thế Lào nhé (xe bạn luôn luôn có chổ tốt nhất để đậu )
3/ khi bạn đang dừng đèn đỏ cùng 1 hàng với mất xe gắn máy khác ,bất ngờ có 1 xe máy sau thắng ko kịp trờ tới ...đố bạn xe đó sẽ lựa chọn ủi tông chiếc nào ????
Dân Việt họ thừa biết là xe đắt , giá cắt cổ nhưng họ vẫn mua là 1 phần các lý do trên đó
Và bây giờ bạn đã hiểu thế nào là xe sang như Mẹc , Bim , Audi .....rất ít bị tai nạn như xe cỏ chưa??
Và người chạy xe cũng có người này người khác , xin đừng vơ đữa cả nắm
Dòng tô đen chắc là do bác suy luận ra thôi đúng không?Có số liệu chứng minh không?
Từ lúc còn chạy 2B tui chưa nhường thằng SH nào bác ah. Chạy láo là tui phang hết chứ ở đó mà xe mắc tiền.(tui chạy cub cánh én, nó phải né tui thôi)