Hôm nay đẹp trời, 4 anh em hội Vivant Sài gòn đã có dịp test thử chiếc xe mong đợi của mình


Vì là xe mượn & thời gian hạn hẹp nên cái sự "testing" cũng không được đầy đủ và thoải mái cho lắm...
Tuy nhiên, cảm nhận cuối cùng của mọi người là hơn cả sự mong đợi


Ai chê cứ chê, riêng em thấy nó xinh, rất hot

.
Bác langtugia1988 thì cho là em nó rất Feelling [8D].
Bác dpn thì khỏi nói, ôm vô lăng riết & thỉnh thoảng lại ... chặc lưỡi

eric_dn thì chỉ biết "thẩn thờ" sau khi dìu em một vòng quanh cafe 30/4


mấy anh em làm 1 vòng qua phú mỹ hưng, thăm nhà Bác langtugia rồi mới chịu về

. Xe chạy rất đằm, thử chạy lên 100km/h , chạy đường đẹp, đường xấu, cua quẹo, thắng gấp... đủ cả



. Rốt cuộc sơ bộ (qua khoảng 20kms đường thành phố) thấy em nó hình như chả thua ai (tất nhiên là những xe anh em đã từng chạy như innova, zace, fiat và cả grandis)
Cố thử coi có vụ òa ga hay không nhưng chả thấy...
Nói chung là quá ổn. Niềm tin được củng cố

