Hạng D
21/6/12
4.497
3.061
113
truongtanthanh nói:
theo em thì gặp trường hợp như vậy chắc em nhắm mắt lại vs cầu nguyện cứng chân ga thằng nào muốn lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân thì xong vào
63.gif

chừng nào bác đi châu đốc?
 
Hạng B2
23/1/10
449
75
28
dung lai cung chet, choi luon zdo tu la cung, zdo tu van con co ngay ve gap lai u gia o nha,chet la het, luc do vo minh no xai, con minh no sai, nha minh no o.... tuy cac bac tinh. sorry ko go dc dau.
 
Hạng B2
21/11/11
415
59
28
Phương án vẹn toàn là hạn chế đi vào đường vắng nhất là khi trời tối
 
Hạng B2
24/11/11
370
232
43
Chả biết ở đâu
Em có ông chú củng làm tải xế kể về mấy vụ này, ổng có truyền lại "kinh nghiệm". Nếu thấy tình hình bất ổn, thì tắt toàn bộ đèn xe, vẫn giữ tốc độ rồi bật lên trở lại. Bảo đảm là tụi chặn xe sẽ nhảy vào lề hết <Vì lúc tắt đèn nó sẽ ko biết chỉnh xác vị trí của xe, khi bật đèn lên thì giật mình nên phải nhảy vào lề để tránh>
 
Hạng B2
16/12/10
487
56
28
Bình Dương
nphao68 nói:
maithy nói:
Em bị 1 lần rồi, khúc Trảng bàng, <span style=""color: #ff0000;"">thấy cầm gậy đứng lố nhố giữa đường ban đêm thì chỉ có là xin đểu.</span> Ko có đủ thời gian để suy tính nhiều, phản xạ của em là tắt đèn rồi siết mạnh chân ga thẳng tiến. Kết quả là bị quơ gậy nứt kính lái.

Cho em phản biện chổ đỏ đỏ đó chút :
Nếu là dân phòng hay đại loại là dân quân xã, ấp thì sao hả bác ??? Thời này là thời bình chứ đâu phải thời chiến tranh loạn lạc đâu mà ăn cướp ngang nhiên như vậy ? Ít ra cũng phải lén lút chứ đâu dám công khai cả đám rồi còn gậy gộc nữa ????? :mad::mad::mad:
Bác có thấy hành động gì uy hiếp , nguy hiểm cho bác hay chưa hay bác chỉ đoán vậy thôi ???
@Ngidinh : Em thì cứ tùy cơ ứng biến thôi , chủ đề này cũng hay đó bác :D:D:D
Đồng phục dân phòng và công an mua 1 cách dể dàng nha bác. Theo em thì hạn chế đi khuya. Còn bắt buộc phải đi và gặp trường hợp đó thì ngừng xe lại quan sát tình hình, đá pha, số 2, đạp côn, đạp ga (xe sẽ rống lên như trâu vậy)---> vèo. Còn nếu bị chặn cây ngang đường vào số lùi đạp ga tuỳ cơ ứng biến.
Nhung thực tế thì ít ai can đảm đạp ga lắm. Du sao củng là mạng người.
Năm 2009 , Có lần lên tây ninh đi siêu thị bị Mộc bài bị mấy thằng cò bán về siêu thị hay j đó hù chạy thục mạng luôn. Cả tóp bộ đội biên phòng trơ mắt nhìn.
Nghe đâu giờ tình trạng đó đỡ rồi nhưng em không bao giờ đi lên đó nữa.
 
Hạng D
21/6/12
4.497
3.061
113
các bác xem lại 10 trang dù e. rồi coi pa của bác nào có lý nhất, để e post ở trang 1 cho nó dể nhìn chứ đọc một hồi cả trăm pa k biết sài cái nào. các bác giúp e nhé. và cùng bình loạn tiếp nào!!!
 
Tập Lái
16/7/12
12
0
1
34
HCMC
Phương án của em:
_Nhường nó trước: ngay khi phát hiện thấy nó lập tức giảm ga đạp thắng cài số de, sau đó đạp ga tăng dần đến khi thấy khoảng cách đủ lớn thì cài số tiến quay đầu xe dzọt luôn
_Nếu nó "không đồng ý" cho mình nhường (rượt theo): nếu nhắm de không kịp thì dừng hẳn xe, để nguyên đèn pha cho chói mắt nó, chờ cho nó tới gần sát thì đột ngột tắt đèn để nó bị bất ngờ và mắt cũng chưa kịp điều tiết thì mình đã tăng ga dzọt lẹ. Trong trường hợp bất khả kháng này nếu có làm nó đi viện thì cũng phải chấp nhận thôi.
 
Last edited by a moderator: