Thảo Luận Chung Chạy xe bằng... giấy hẹn?

Hạng D
2/2/12
1.080
1.712
113
Mars
May cho bác chủ thôi. Bị vịn là mệt à. Bạn em từng bị vịn vì quên ĐK 1 tuần thôi nhé, cưa đôi bánh mì ko lấy, đừng nói ko có giấy tờ + ĐK. KQ BB giam xe + phạt 2 chai rưỡi.
 
Hạng D
17/4/06
2.743
787
113
51
Lỗi không có giấy tờ xe và không mang giấy mức phạt khác nhau, giấy hẹn photo nếu bị vịn thì hẹn trình giấy gốc các bác nhé, đừng để lập bb không giấy tờ.
 
Hạng B2
3/6/13
235
114
43
Sài Gòn
Em mà post hỏi trước chắc không dám chạy quá, nghĩ cũng may thiệt :D

Neversad nói:
Sao không về tỉnh mà Đăng kiểm nhỉ?
Xe đang biển số SG bác ơi, do giấy tờ cũng mất chung và cũng hết hạn nên đăng kiểm luôn để có tem mới, chạy đi cũng đỡ, tránh bị chộp.
Em đánh xe về cất, chờ giấy tờ làm lại xong thì tháo biển số lên rút hồ sơ về.

ztrummuz nói:
May cho bác chủ thôi. Bị vịn là mệt à. Bạn em từng bị vịn vì quên ĐK 1 tuần thôi nhé, cưa đôi bánh mì ko lấy, đừng nói ko có giấy tờ + ĐK. KQ BB giam xe + phạt 2 chai rưỡi.
Bạn bác là không chịu đăng kiểm, tình huống hơi khác em một tí, em thì đăng kiểm rồi, tem mới dán rồi. Chỉ là chưa lấy sổ mà chỉ có giấy hẹn.

 
Last edited by a moderator:
Hạng D
2/2/12
1.080
1.712
113
Mars
Dapuvi nói:
Em mà post hỏi trước chắc không dám chạy quá, nghĩ cũng may thiệt :D

Neversad nói:
Sao không về tỉnh mà Đăng kiểm nhỉ?
Xe đang biển số SG bác ơi, do giấy tờ cũng mất chung và cũng hết hạn nên đăng kiểm luôn để có tem mới, chạy đi cũng đỡ, tránh bị chộp.
Em đánh xe về cất, chờ giấy tờ làm lại xong thì tháo biển số lên rút hồ sơ về.

ztrummuz nói:
May cho bác chủ thôi. Bị vịn là mệt à. Bạn em từng bị vịn vì quên ĐK 1 tuần thôi nhé, cưa đôi bánh mì ko lấy, đừng nói ko có giấy tờ + ĐK. KQ BB giam xe + phạt 2 chai rưỡi.
Bạn bác là không chịu đăng kiểm, tình huống hơi khác em một tí, em thì đăng kiểm rồi, tem mới dán rồi. Chỉ là chưa lấy sổ mà chỉ có giấy hẹn.
Ý em là những trường hợp liên quan đến giấy tờ là khá phiền phức. Ko bị vịn là may mắn, còn bị vịn đủ thứ chuyện.
 
Hạng B2
3/6/13
235
114
43
Sài Gòn
ztrummuz nói:
Ý em là những trường hợp liên quan đến giấy tờ là khá phiền phức. Ko bị vịn là may mắn, còn bị vịn đủ thứ chuyện.
Vâng, em cũng thấy mình liều, hôm qua lái em cũng hay niệm phật lắm :D
Nói chứ chẳng mấy khi phải chạy xe như vậy đâu ạh.