Tào lao! Cái nơi anh đang chọn sống là tương đối thông.thoáng GT so với những nơi từng ở ( Mà nó thoáng hơn thật).Bên bắc mỹ đường rộng, cao tốc lớn , với lại hiếm (kh phải kh có) có xe bám đít lắm. thường nó chỉ kẹt khi vào thành phố.
Thế mà nó vẫn kẹt bà cố nội mỗi sáng từ T2-T6.
Kẹt xe, chậm xe, bám đít là phải chịu. Nhưng ra đến chỗ thông thì cảnh bám đít là do bọn mấy con Bò, lái vừa yếu vừa ngu ôm hết các lane, nhất là lane trái, ngày nào cũng gặp.
Chúng nó chính là nguyên nhân gây ra tai nạn dồn xe. Ngày nào cũng gặp và chửi thề.
Note lại cho cmn rõ:
Bảng cắm 65, Bạn đc chạy 80.
Bảng cũng cắm: Xe chạy chậm đi vào lane phải.
Thế nhưng bọn lái ngu và ích kỷ cứ lane ngoài trái mà 65 ---> dồn xe or chẻ lane mà đi.
Thực tế:
Rất nhiều lần thấy kẹt xe trên cao tốc, mò tới nơi là y rằng 2,3,4 chiếc tai nạn cùng lúc. Là bọn phải cắn đít nhau vì chạy quá chậm.