Mấy cái dịch vụ của NN chán lắm các Bác ơi , có chổ này hay hay kể các Bác nghe chơi : ở Tòa Thánh Tây Ninh có bãi giữ xe không thu tiền , ngồi nói chuyện với chú BV em biếu chú gói 555 ( vì thằng em mới ở bển về cho 1 cây đang để trên xe ) chú không nhận nên em hơi quê liền mời chú điếu con mèo ( vì em hút con mèo ) chú rít một hơi rồi phì khói còn hơn mấy chiếc GMC chở gạch lên dốc cầu Sài Gòn , em thấy vui vui khi về chạy phấn chấn hẳn .Mong rằng lần sau đi Tòa Thánh lại vào đây hút thuốc và nói chuyện với các chú.
Bác chủ cầm được cái phiếu này về là tốn thêm 10k rùi. Giá này cũng chưa tới mức chém lắm, nhiều chỗ còn chém bạo hơn nữa. Bữa em vô nhà hàng Lộc Ấn Q3, khách vô ăn mà nó còn chém 40k, vứt xe ngoài lề đường luôn, mịa nó, 1 đi 0 trở lại.
Đồng ý với bác.CD2345 nói:Dính tới dịch vụ thuộc nn quản lý, hình như không ai ưa. Tiền cho người nghèo cả triệu vẫn thấy zui, mất 1 ngàn ở nơi này thấy tức.
duynguyen nói:dạ nó thu em lại đống tiền lẻ rồi trả em lại em tờ 10,000 kẹp tờ phiếu thu xong đóng cửa cái xạch..thôi còn 1,000 đó cúng cô hồn sống vậy.nhutnhat nói:Sao bác không đòi đúng 11k? Ăn chặn của bác 1k rồi.
Em sang các nước: 1cent ~200đ họ cũng thối lại đầy đủ
Bác chủ đã cho 1 ngàn rồi, thối 11 ngàn mới đúng.villalo nói:Bọn thối tha. Hoan nghênh bác chủ, tụi nó nghĩ mình ko dám ngồi đợi nó thối tiền.với bọn đó 1000 cũng ko cho.
chai nước lọc 500ml hiệu vớ vỉn gì đó 45 cò. bà mệ nó.Mr Fil nói:Xời ơi. Tô mì gói trộn nước sôi nó chém 50 khìn kìa. Các Bác thật là...keo kẹt![]()
![]()
![]()