Dù ko bị quy trách nhiệm gì thì chắc lương tâm cũng bị ám ảnh,day dứt đến hết đời.Lập chốt trái đường buộc người ta phải băng ngang đường,tiềm ẩn nhiều nguy hiểm,nay ko còn là tiềm ẩn nữa mà đã bộc lộ gây hậu quả chết người.Mà ko có trạm cân thì kiểm tải trọng nỗi gì?
Mấy ông XXX nếu có lương tâm thì đã không làm nghề nàyNgười Xây dựng nói:Dù ko bị quy trách nhiệm gì thì chắc lương tâm cũng bị ám ảnh,day dứt đến hết đời.Lập chốt trái đường buộc người ta phải băng ngang đường,tiềm ẩn nhiều nguy hiểm,nay ko còn là tiềm ẩn nữa mà đã bộc lộ gây hậu quả chết người.Mà ko có trạm cân thì kiểm tải trọng nỗi gì?
Core One nói:Giao Thông và công chánh kiểm tra xe ngược bên kia đường làm tài xế bị xe tông chết....
<h1>Thanh tra giao thông dừng xe giữa đêm, tài xế chết thảm</h1>Dân Việt - Ngày 7.6, ông Nguyễn Công Khai, đội trưởng Đội CSGT Công an tỉnh Đăk Lăk, xác nhận đêm 4.6 đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một người chết. Theo ông Khai, lúc khoảng 23 giờ đêm 4.6, trên QL 14 (đoạn qua xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk), tổ kiểm tra liên ngành (gồm 4 thanh tra phối hợp với lực lượng CSGT tỉnh, do ông Nguyễn Công Cẩn – Phó Chanh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đăk Lăk làm tổ trưởng) đã chặn xe bồn BKS 51C-21123 để kiểm tra tải trọng.Lúc này phụ xe cầm giấy tờ sang đường để xuất trình nhưng thanh tra không đồng ý, yêu cầu tài xế phải xuống xe xuất trình hóa đơn. Vì thế tài xế xe bồn là anh Bùi Văn Nghiêm (sinh năm 1972, ngụ xã Hòa Khánh, thành phố Buôn Ma Thuột) đã xuống xe chạy bộ qua đường.Ngay lúc này, anh Nghiêm đã bị xe khách biển kiểm soát 81B-00386 do tài xế Nguyễn Lê (sinh năm 1975, ngụ phường Yên Đỗ, thành phố Pleicu, Gia Lai)- điều khiển theo hướng Gia Lai về TP Hồ Chí Minh, tông phải.Tai nạn làm anh Nghiêm tử vong tại chỗ.Được biết, đoạn đường xảy ra tai nạn xe ô tô được phép chạy với tốc độ 80km/h. Theo hộp đen hành trình của xe, thời điểm gây tai nạn tài xế Nguyễn Lê chạy với tốc độ 71km/h.Ông Bảy Lang, chủ xe gây tai nạn bước đầu đã hỗ trợ gia đình nạn nhân 30 triệu đồng để lo hậu sự.Hiện Công an thành phố Buôn Mê Thuột đang điều tra làm làm rõ vụ việc.
Tội nghiệp bác tài, nhưng xxx không sai khi yêu cầu tài xế trình diện để kiểm tra giấy tờ, nếu nhờ lơ đi nộp giấy thì không xác minh được có đúng người trong bằng lái hay không. Lúc bị xxx ngoắt thì hồn vía lên mây rồi, không coi trước coi sau, tội nghiệp.
số trời đã định rồi các bác ạ, tử thần mà gọi tên rồi thì ở đâu cũng chết cho được, thôi thì sống ngày nào vui chơi ngày đó thôi
