Hạng B2
2/12/12
265
1
0
47
hoangchung09 nói:
XXX đứng bên lề phải, tại sao chặn xe không bắt tài xế đậu xe sát lề phải cho nó an toàn!? 
Em đồng ý với bác, nhiều khi thấy mấy bác bị csgt thổi mà dừng xe theo kiểu thấy ghét. Em nghĩ nếu bác tài đừng ỷ vào usd và dừng xe đúng phần đường thì tai nạn sẽ ko xảy ra. D ù sao thì cũng chia buồn với gia đình. Nhưng đây cũng là lời cảnh tỉnh với những bác tài # ạ
 
Hạng B2
2/5/12
323
21
18
Gò Vấp - TP.HCM
nếu xxx muốn dừng xe thì phải đứng trước xe cùng chiều thì em mới dừng, còn chiều ngược lại xxx có tín hiệu dừng xe là em cứ chạy vì xxx ra tín hiệu dừng là sai. Chia buồn cùng gd bác tài bị nạn!
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.952
113
Thật mẫn cán, khuya thế vẫn trên đường. Vậy thì sao đường hư được.
 
Hạng D
8/3/13
1.289
212
63
Không đổ lổi cho mấy em cò đi ăn đêm này đc,tại bác tài qua đường không quan sát,tội nghiệp bác tài,xxx kêu phải chạy qua gấp,phần sợ nó giận..
bash.gif

 
hmq confirmed
Hạng D
26/5/08
2.401
2.337
113
HCM
Các chú này sẽ bị nhăc nhở về việc dừng xe ngược bên hoặc dừng xong không đứng đúng bên để làm việc với tài xế. Tuy nhiên, không biết có vì vụ này mà Bộ GTVT quy định CSGT sẽ đến làm việc, tài xế vẫn ngồi trên xe, không cần bước xuống nếu không ddược yêu cầu? Hy vọng là như vậy để ít ra còn thấy ai là đầy tớ của ai, không như bây giờ!
 
5/9/11
668
164
43
Khổ thân tài xế, bị cha chú ngoắc cái, nhẩm tính ngay toi ít nhất cũng 1 hộp sữa bột của thằng Tí ở nhà nên thần hồn nát thần tính, cứ thế mà phi qua đường hòng mong được lượng khoan hồng của các quan trên. Ai dè... Mà tài xế xe khách nào sắp qua trạm mà phi như ngựa vậy trời. Em dự là anh xe khách này không bị các quan ngoắc nên tranh thủ đạp lẹ, sợ bề trên đổi ý nên mới không nhận thấy có đồng nghiệp đang qua đường. Âu cũng một chữ "tiền"
 
Hạng D
9/2/11
3.420
870
113
Sài Gòn
Mà sao xe khách gấu ghê, có xxx mà vẫn bang dc người là giỏi á
Tài xế xe khách tâm lý có vẻ vững à
 
Hạng D
19/6/12
1.470
8.312
113
em nho theo luat la khong duoc dung xe kiem tra trai le.... bac chu nao co luat khai sang dum em....