Hạng F
19/8/09
10.172
565
83
51
Ô Cấp
phucminh nói:
QL51 thì đừng bao giờ đi lane sát con lươn.
Em cũng thế, đi vào giữa thấy thanh thản hơn……Cừ đèo đèo 70km/h chạy cho an tòan, ai muốn qua mặt thì cứ qua….sướng!!!
080402cool_prv.gif

 
Hạng C
26/12/12
949
16
18
NgocLuu nói:
haivnnet nói:
NắngSG nói:
trungctu nói:
Tội nghiệp bác tài 16C, chắc tốn bèo cũng 100 triệu cho 3 cái đám ma.
Em cũng đoán nhẹ nhất co bác chủ là chỉ tốn tiền đám ma. Còn xui nữa thì bị tịch thu bằng, dính vòng lao lý. Nếu muốn thì xxx vẫn quy lỗi:"Thiếu quan sát, ko làm chủ tốc độ" chưa kể nếu chạy quá 80km. Thiệt là xui xẻo cho bác ấy, và tội nghiệp cho cha mẹ của mấy đứa con ngu. R.I.P.
Trên đường không có biển cảnh báo nguy hiểm, không có biển giảm tốc độ. Thì sao có thể quy vào lỗi đó được bác?
Còn tiền ma chay thì nếu có thì ủng hộ, không có thì cũng đành chịu. Nhỡ người ta đi làm thuê thì lấy đâu ra tiền? BH nó cũng đền rồi mà, còn đòi tiền của tài xế nữa. Có phải là ai cũng in được ra tiền đâu.
Bác này sống ở đâu vậy ta? Chắc không ở VN rồi?
Luật pháp của VN cũng rất cụ thể và rõ ràng mà bác. Quan trọng là Luật sư có dám cãi và có đủ năng lực để cãi hay không thôi.
 
Hạng D
22/2/07
1.410
43
48
vietuc.info
Vụ này tòa nên xử lưu động tại khu vực đó, và tuyên bố trắng án cho tài xế 16 chỗ, truy tài sản còn lại của 3 thằng kia đền cho 16 chỗ, để mấy thằng đang chạy ngược chiều nó sợ. Vụ án này tốn giấy mực nhiều, (làm luôn án điểm), mai mốt có vụ tương tự, trình báo CA, CA ăn kết xong bác tài ra về vì thằng kia đi ngược chiều và chạy trên đường 4B.

 
Hạng F
7/12/12
6.178
83
63
Xe_chuong_ga nói:
Em cũng thế, đi vào giữa thấy thanh thản hơn……Cừ đèo đèo 70km/h chạy cho an tòan, ai muốn qua mặt thì cứ qua….sướng!!!
080402cool_prv.gif
Nhát thế, đường 80 thì chạy 80, 70 cản trở xe người khác, cất xe đi cho rồi....kekeke.....
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
8/12/09
6.038
1.066
113
67
Sài Gòn
Chúng chết thì được rồi nhưng lại làm khổ người khác mới đau chứ!
 
Hạng D
16/11/09
2.054
758
113
haivnnet nói:
NgocLuu nói:
haivnnet nói:
NắngSG nói:
trungctu nói:
Tội nghiệp bác tài 16C, chắc tốn bèo cũng 100 triệu cho 3 cái đám ma.
Em cũng đoán nhẹ nhất co bác chủ là chỉ tốn tiền đám ma. Còn xui nữa thì bị tịch thu bằng, dính vòng lao lý. Nếu muốn thì xxx vẫn quy lỗi:"Thiếu quan sát, ko làm chủ tốc độ" chưa kể nếu chạy quá 80km. Thiệt là xui xẻo cho bác ấy, và tội nghiệp cho cha mẹ của mấy đứa con ngu. R.I.P.
Trên đường không có biển cảnh báo nguy hiểm, không có biển giảm tốc độ. Thì sao có thể quy vào lỗi đó được bác?
Còn tiền ma chay thì nếu có thì ủng hộ, không có thì cũng đành chịu. Nhỡ người ta đi làm thuê thì lấy đâu ra tiền? BH nó cũng đền rồi mà, còn đòi tiền của tài xế nữa. Có phải là ai cũng in được ra tiền đâu.
Bác này sống ở đâu vậy ta? Chắc không ở VN rồi?
Luật pháp của VN cũng rất cụ thể và rõ ràng mà bác. Quan trọng là Luật sư có dám cãi và có đủ năng lực để cãi hay không thôi.
Em cũng mong là vụ này sẽ như lời bác mô tả.
Về câu "Luật pháp (gì đó) rất rõ ràng và cụ thể", em xin bàn thế này ạ. Em vừa đọc bài của mợ elvina trong mục "Vì sao gái Miền Tây làm nghề nhạy cảm", trích dẫn bài phân tích những điểm ngụy biện trong đó; em cũng tra thêm định nghĩa về ngụy biện; rồi thấy nghi ngờ rằng câu này của bác khá giống những mô tả trong các bài về ngụy biện. Hay là bác chỉ cho em điều luật nào sẽ áp dụng được không?
Hơn nữa, em vẫn nghe rằng "lý thuyết màu xám, còn cây đời mới xanh tươi". Giữa quy định văn bản và thực hiện có một khoảng cách - khoảng cách đó được đo bằng tư duy và hành vi của người thực hiện. Tư duy mỗi người chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố lắm. Thuyết lợi ích nói rằng lợi ích có chi phối mạnh nhất đến hành vi của con người ạ. Phân tâm học thì chứng minh được rằng hành vi của mỗi người lại phụ thuộc vào định kiến của người ta nữa.
 
Hạng C
2/4/13
695
6
18
Tình hình bác 16 chổ sao rồi? có bác nào biết không? để còn đấu tranh giúp bác ấy nữa.
 
Hạng D
15/7/10
1.185
739
113
Sài Gòn
Đọc hết 10 trang, e xin có tí ý kiến :

Tại sao 3 chú kia làm vậy ? Có phải 3 chú hay chỉ 1 chú cầm tài, 2 chú kia bị động kiểu a dua lỡ rồi chơi luôn k số má nó xuống ? Tự tử ? Ngông cuồng chơi lấy số ? Say xỉn hay ngáo thuốc mà ảo giác, nghĩ ta đây mình đồng da sắt ? Hay là mấy chú ý coi đây là trò chơi kiểu "cận tâm lý " mà thường chơi hoài, vì giờ chẳng biết làm gì để chứng minh bản lĩnh...


Riêng e đã từng gặp 1 ca khác trên đương, chỉ khác kiểu thôi :
http://www.otosaigon.com/...um/m/tm.aspx?m=5931248

Xin mời các bác tiếp tục...
 
Last edited by a moderator: