Hôm qua em đi ngang đoạn này thấy người phụ nữ lạy như tế, nhìn cảnh này muốn teo chân luôn. Đi về đến xa lộ Hà nội đoạn vừa qua khu công nghệ cao không đèm đóm gì nên tối om thì có một chú gắn máy đi ngược chiều sát con lươn không mở đèn đối đầu xe em khoảng cách rất gần bất ngờ mở đèn- em giật mình đánh lái…Mịa, chân em mà còn bị teo chắc báo đài lại giựt cái tít "Tai nạn thương tâm" rồi????
Tối hôm qua, em chạy ở quốc lộ 22 hướng từ Củ Chi về HCM , quẹo trái vào Song hành. Một xe chở 2 con chó vượt lên và cúp ngay đầu xe em, chỉ cần nhấn ga là có thịt ăn, nó còn quay lại nhìn nhìn mình, gấu em ngồi trong xe hết hồn, tưởng là bùm rồi.Mịa nó em bức xúc quá các bác thông củm.Có camera hành trình mà em quên lấy thẻ ra rồi.
Vụ này em đọc sáng nay, thấy cần phải làm gương cho lũ này.Bác tài 16 chỗ nếu chạy đúng tốc và đúng lane thì cần được bồi thường thoả đáng vì có thể ko mất tiền nhưng xe đi sửa thì mất thời gian ko cho thuê dc, ........Xử vậy may ra mới hạn chế được.Sau đó cần làm mấy cái bảng thật to: Ngày xx yy 3 thanh niên đi ngược chiều Hậu quả... xem hình ảnh..
Vụ này em đọc sáng nay, thấy cần phải làm gương cho lũ này.Bác tài 16 chỗ nếu chạy đúng tốc và đúng lane thì cần được bồi thường thoả đáng vì có thể ko mất tiền nhưng xe đi sửa thì mất thời gian ko cho thuê dc, ........Xử vậy may ra mới hạn chế được.Sau đó cần làm mấy cái bảng thật to: Ngày xx yy 3 thanh niên đi ngược chiều Hậu quả... xem hình ảnh..
Hồi trước có cái thanh chắn bằng sằt, bọn nó vẫn vào trong chạy ngược chiều đấy thôi, bọn nó đã như vậy thì không cách nào chặn được.Hungtech nói:Thiết kế đường xá cũng nên xem xét lại, làm sao xe 2B không thể chạy ngược chiều sát con lươn như vậy.
Hôm qua từ SG về VT em cũng thấy đoạn này đang bị phong tỏa, nhìn xe 16C thì đoán tai nạn nặng lắm, nhưng chưa biết cụ thể, sáng đọc báo mới rõ. Chạy chút nữa gần tới Bà Rịa thì gặp cảnh bực mình, 2 mẹ con chạy xe máy đi vào làn xe oto ngoài cùng 1 cách bình thản, trong khi đó chổ để rẻ trái quay đầu cách đó xa tít........thiệt là dân tình mình nhiều khi thiếu hiểu biết + bằng lái nhiều khi không học mà cũng có nên nó sinh ra cách tự suy nghĩ riêng và tự chạy theo cách riêng.
Mà sao thiết kế đường 80km/h mà chổ cho quay đầu, rồi qua đường, không hề làm theo kiểu có 1 lane riêng để các xe cần rẻ trái hay quay đầu đứng đợi và quay cho dễ nhỉ. Chứ riêng lane ở sát con lươn về 2 hướng nó như 1 cái bẩy đón chờ sẳn, thử hỏi đang 60km/h thui, chứ đừng nói 80km/h khi mà xe máy nó vừa ló đầu từ bên kia qua, hoặc đứng đợi qua đường từ bên này, làm mình cũng lo nữa...
Mà sao thiết kế đường 80km/h mà chổ cho quay đầu, rồi qua đường, không hề làm theo kiểu có 1 lane riêng để các xe cần rẻ trái hay quay đầu đứng đợi và quay cho dễ nhỉ. Chứ riêng lane ở sát con lươn về 2 hướng nó như 1 cái bẩy đón chờ sẳn, thử hỏi đang 60km/h thui, chứ đừng nói 80km/h khi mà xe máy nó vừa ló đầu từ bên kia qua, hoặc đứng đợi qua đường từ bên này, làm mình cũng lo nữa...
Last edited by a moderator:
hi vọng là có thểaaw nói:Tài xế không có tội chi cả, gia đình 3 nạn nhân phải bồi thường cho xe lớn ...
CA kiên quyết làm 1 lần , thông tin rộng rãi vấn đề này, phép nước mới nghiêm .
Chỉ tội cho bác tài xế, mọi người hóng xem vụ này xử thế nào nhé, hay lại tài xế bị phạt tiền hoặc tù tội nữa thì đúng là không còn thiên lý rồi.