AF1 nói:
Luyen nói:
nghe bác gì hôm bữa bức xúc lên đây chê Đông Đô Thành dữ lắm ,vì làm ăn bất tín thất hứa gì lung tung mà .hẹn 15 ngày ,rồi 15 ngày .....hẹn hoài không biết bác ấy lấy xe được chưa nữa .bó tay với mấy bố sale Đông Đô Thành .Làm ăn như vậy thì tránh xa bác ơi .Tiền của mình mua xe ,mà giống như là đi ăn xin ấy.Thời buổi này mà bọn sale còn coi thường khách hàng thì dẹp đi.Có tiền cần gì phải năn nỉ thế .
Thế Bác đã cầm tiền mua xe bao giờ chưa , bị làm ăn xin bao giờ chưa ... Hay chỉ mình Bác bị xem là ăn xin khi Bác cứ hay đi đâm chọt như hủi thế này mà chưa bao giờ có tiền mua chiếc xe nào ... Chứ mình bước vào Showroom thì chưa thấy ai dám xem mình là ăn xin như kiếu Bác nói cả ... Mà nếu Bác wen ai bị xem như ăn xin khi đi mua xe thì dẫn ra cho mình dòm mặt với , cho nó người thật việc thật ...
PS: ... Chúa ghét mấy đứa đâm chọt , chui hủi lắm , chỉ dám mạnh miệng trên diễn đàn thế này , ra ngoài thì ... Lông Vịt , Củ Chuối , vv...
Anh không biết chú là ai mà to mồm,chú nghĩ anh chưa từng đi xem xe ,và mua xe a?chú coi lại chú xem chú có bao nhiêu tiền mà to mồm.anh nói cho chú biết nhé .Diễn đàn là nơi trao đổi học hỏi kinh nghiệm ,thấy điều gì không phải góp ý với nhau, chứ anh đây không đâm chọt ai cả.
Hôm thứ 7 vừa rồi anh đi xem xe
Nissan Tenea ở Kylin Phạm Hùng Q8.gặp sale tên Sanh hướng dẫn nhiệt tình .mời khách hàng vào uống nước ,pha trà ,tính giá chi tiết ,khi nhận xe còn tặng phong bì li xì cho khách ,gọi là có chút lộc cho khách hàng .Nói thật anh có ý định đổi xe nhưng còn lăn tăn hàng Đài Loan nên đang tìm hiểu.Mặc dù chưa lấy xe ,nhưng với cách phục vụ như vậy thì khi lấy xe anh cũng chỉ lấy xe ở saloon này .Vì ở đâu phục vụ khách hàng tốt thì ở đó khách hàng tự tìm đến .Hưu xạ tự nhiên hương, tiếng lành đồn xa chú ạ.Còn kiểu kinh doanh bất tín thì dù có đỗ lỗi thế này thế kia thì cũng là bất tín.
Một lần bất tín vạn lần bất tin chú ạ.
với cái văn phong của chú thì anh nghĩ chú là sale của showroom nào đó .Còn chú vẫn còn cái suy nghĩ thiển cận ,nói anh đâm chọt thì anh nghĩ chú chỉ làm cho showroom của chú mất khách thôi.Thời buổi thị trường khách hàng là thượng đế.Không mua chỗ này mua chỗ khác chú ạ.
Câu chuyện của bác gì mua xe ở Đông Đô Thành là bác ấy bị thất hứa đến 2 lần chú có biết không.Nếu chú là bác ấy anh nghĩ chú còn già mồm hơn.
Vài lời góp ý cũng chú.
To:Yến Linh anh chỉ gửi em câu Một lần bất tín vạn lần bất tin thôi.em đưa ra lý do không thể phục vụ tốt hết khách hàng được ,anh thất vô lý lắm.KH ký hợp đồng đại lý hứa giao xe mà hứa 2 lần như thế thử hỏi coi kh ra gì mà đại lý làm vậy.???
p/s: Báo chí cũng đưa tin rất nhiều ,là sale ở showroom thường đòi hỏi khách chi thêm rồi mới chịu giao xe .chuyện này dường như thành luất bất thành văn với nhưng dòng xe hot