Hạng D
4/4/16
1.799
3.097
113
Tp.HCM
Bác tự nhận mình đi quá 2p thôi. Gặp em em ngồi trên xe kì kèo qua 2p. Chỉnh đồng hồ mình vượt lên, Nói đồng hồ mấy anh chạy sai, đồng hồ tui chạy qua rồi nè. Hổng lẻ tui chạy mà tui coi đồng hồ của mấy ông à
 
Hạng F
23/3/12
9.236
19.442
113
TP. HCM
Em quẹo xe dưới Lò Gốm qua Nguyễn Văn Luông, chỗ này có bảng cấm xe đi vào từ 16g - 19g.
Lúc em quẹo vào là 18g58 phút. Cũng hơi bất an nhưng lỡ đi vào rồi, nghĩ chắc còn 2 phút không sao đâu.
Vậy mà quẹo vào mới chút xíu, nhìn kính chiếu hậu thấy 2 con bồ câu bay tới.
Đành chịu phạt. Thật không có cái ngu nào giống cái ngu nào.
Nhưng không lẽ chỉ còn 2 phút mà cũng nghiêm vậy :)
Sao ko chỉnh cái đồng hồ thêm 5 phút.
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng D
31/10/14
2.038
4.417
113
Biên Hòa
Đúng là số nhọ. Nhưng về lý thì phải chịu thôi. Đó gọi là "nghiêm" nhưng thực chất là có thu thì thu thôi. Như bác bán hàng, đúng giờ đóng cửa, có khách đến thì bác cũng bán nốt.