Chuyện nghe kể ở Đại hội đồng LHQ, trong giờ nghỉ giải lao TTK LHQ Ban Ki Moon hỏi :
Các vị cho biết dân tộc nào gan dạ, không sợ chết nhất thế giới ?
- Người Mỹ đứng lên nói : đất nước tôi có các anh hùng (cao bồi) miền Viễn Tây, họ luôn thách đấu súng để giải quyết nhiều chuyện, bắn vào đầu nhau chỉ bằng một viên đạn. Đoàng...Đoàng !!! Ai nhanh hơn thì sống, hoặc cả hai cùng chết trong tự trọng.
Các đại biểu vỗ tay rào rào ...
- Một người Nhật đứng lên nói : tôi ngưỡng mộ các anh, nhưng chết như vậy nhanh quá, họ không có thời gian suy nghĩ thì đã chết rồi. Ở nước tôi, các võ sĩ đạo/kiếm sỹ Samurai họ có thời gian chuẩn bị cây kiếm, cởi áo ngồi xuống xếp bằng, sau đó tự đâm mạnh kiếm vào bụng, ấn ấn vài phát, hoặc mổ bụng mình để chứng minh lòng tự trọng khi thất bại, rồi từ từ chết.
Các đại biểu lại vỗ tay rào rào, đúng là người Nhật gan dạ hơn người Mỹ.
Thấy vậy, một đại biểu VN đứng lên chế giễu :
Chết như vậy còn nhanh lắm, chưa ăn thua gì với dân tộc chúng tôi. Các bạn có biết bom Mỹ to cỡ nào, sức công phá mạnh thế nào không ? Chắc các bạn đều biết rõ.
Thế mà cha con chúng tôi phải vất vả "kéo cưa lửa xẻ" từ sáng tới tối để kiếm tý phế liệu, thuốc nổ bán lấy tiền nuôi thân đấy. Mãi nó mới chịu "BÙNG" một tiếng, thân thể mỗi nơi một mảnh....
Cả hội trường đứng lên vỗ tay liên hồi : VN vô địch, VN vô địch !!!