Thảo Luận Chung Chỉ có thể là tùy tiện!

Hạng F
13/1/06
13.889
35.959
113
Già đầu ko quên...Khi xưa còn bé, nhà mặt tiền, nhưng đường phố còn rải đá và cát...thằng bé 4 tuổi đứng tè trước cửa..thế mà tay cảnh binh đi xe đạp từ đâu hiện ra trước mặt...Ko nói gì thằng bé..mà vào thẳng nhà:
- Ông đừng để cháu đái như vậy.
Chuyện xưa thật.
 
Hạng D
29/1/12
1.930
575
113
Thằng bé nhỏ có biết gì đâu, buồn tè là nó tè thôi. Nó tè chỗ đó là phải chửi ba-mẹ nó kìa, thật là ngu xuẩn hết mức.
 
Hạng F
18/9/10
7.485
2.396
113
54
Sài gòn
lazer212 nói:
Bác chủ so sánh quả là thâm thúy qué!Đúng là các cụ xưa đã so sánh:"miệng quan=trôn trẻ".Còn bác chủ thì: các quy định của xxx đưa ra=mấy thằng cu con đái bậy!Phục bác! :)
Chửi khéo thật
 
Hạng F
8/12/09
6.038
1.066
113
68
Sài Gòn
Em nghĩ, chúng ta có thể đưa thêm những tính cách tùy tiện, đặc biệt trong giao thông của người Việt mình lên đây nhằm tự phê phán và qua đó có thêm kinh nghiệm để tránh cũng như giúp nhau cải thiện tốt hơn cái văn hoá quê mình chăng.
 
Hạng F
8/12/09
6.038
1.066
113
68
Sài Gòn
Việc Bộ GTVT đang dự thảo phạt xe không chính chủ có đúng chức năng không các bác luật sư OS ơi? Theo em việc này có dính dáng gì tới an toàn giao thông hay lưu thông trên đường của 4B đâu nhỉ!