Hạng B2
18/1/08
179
2
18
47
RE: Chỉ dẫn em với các bác OTC ơi!

Trích đoạn: thuytram

Tình hình là đồ nghề cho môn này em đã có đầy đủ. Nhưng em học mới có 1 tháng thì bỏ ngang... một phần vì chuyện gia đình liên tiếp xảy ra chuyện, 1 phần là em mất lửa...

Em đang luyện tập thể lực bằng cách đi bơi và chạy bộ... hix... em đang cần động viên ghê gớm lắm!!! Đi bơi thì ok lắm vì em vốn dĩ mê nước... còn chạy bộ thì bữa đực, bữa cái... các bác có cách nào động viên em ko? Ma lực của cái giường nó cứ ko cho em dậy sớm để chạy bộ á!!!


Ẹc,ẹc! Vậy Bác kêu em mang Kiếm ra sân gặp Bác kiếm mồ hôi??? Hic,ma cũ chơi khó ma mới nha!
 
Hạng D
23/1/08
2.884
27
48
TPHCM
RE: Chỉ dẫn em với các bác OTC ơi!

Ẹc,ẹc! Vậy Bác kêu em mang Kiếm ra sân gặp Bác kiếm mồ hôi??? Hic,ma cũ chơi khó ma mới nha!

Hồi em mới vào, em cũng bị ăn hiếp vậy... giờ em phải tận dụng vị thế để ăn hiếp lại ma mới chứ. Hahahaha... :D

@All: các bác ơi... giờ làm sao đây... có bác nào rảnh sáng ra đi chạy bộ với em ko? Em sẽ bao bác đó ăn sáng mỗi ngày!!!
 
Last edited by a moderator:
Tập Lái
28/6/08
27
0
0
RE: Chỉ dẫn em với các bác OTC ơi!

To Thuytram: Sao bỏ ngang uổng vậy bác... Giơ 2 tay 2 chân động viên bác way trở lại với tennis luon ...ráng đánh lại vài lần là máu lên liền áh :D:D:D:D:D
 
Hạng D
14/3/07
2.460
137
113
54
Hội OS CrossFire - CLB TDTT OS
RE: Chỉ dẫn em với các bác OTC ơi!

Chạy bộ có cái hay nhưng cũng có cái dở, nhất là trong tình trạng ô nhiểm môi trường như ở TPHCM, thôi chơi tennis đi, nhưng phải kiếm bạn nữ để chơi chứ chơi với mấy ông nam không cũng mệt lắm nếu mình chưa biết đánh (Họ cũng phải nương tay, mình thì mắc cỡ, rất khó chơi)