Khô quắp lời với anh.Thấy vậy, một bác tài xế xe ôm vội chạy đến đỡ chị ta lên và nói " Sao chị lại chạy mà không nhìn trước, nhìn sau vậy " chị ta liền đáp lại " Ở ngoảy tui chạy vậy có sao đâu ? Nó xe lớn thì nó phải nhường cho xe nhỏ chứ ? Xe to mà Chạy gì như ăn cướp.
![]()
Trước giờ tưởng tụi cont kg sợ ai, giờ biết rồi : tụi nó sợ nhất là mấy ninja đi xe hai bánh, chở hàng cồng kềnh.








Sợ mấy bà chị kiểu này quéThấy vậy, một bác tài xế xe ôm vội chạy đến đỡ chị ta lên và nói " Sao chị lại chạy mà không nhìn trước, nhìn sau vậy " chị ta liền đáp lại " Ở ngoảy tui chạy vậy có sao đâu ? Nó xe lớn thì nó phải nhường cho xe nhỏ chứ ? Xe to mà Chạy gì như ăn cướp.
![]()
Có lẽ quên mất là mình chở cồng kềnh, thật may cho cô lái xe 2 bánh. Lỗi va quẹt do không canh được hàng cồng kềnh thế này cũng rất thường thấy với 2 bánh kéo rờ mọt tự chế đàng sau!
Như vậy mới thấy cái hay của cyclo, ba gác máy hồi xưa với thùng xe nằm phía trước của người lái.
Như vậy mới thấy cái hay của cyclo, ba gác máy hồi xưa với thùng xe nằm phía trước của người lái.
Có lẽ quên mất là mình chở cồng kềnh, thật may cho cô lái xe 2 bánh. Lỗi va quẹt do không canh được hàng cồng kềnh thế này cũng rất thường thấy với 2 bánh kéo rờ mọt tự chế đàng sau!
Như vậy mới thấy cái hay của cyclo, ba gác máy hồi xưa với thùng xe nằm phía trước của người lái.
Ba gác, xích lô ngày xưa là của Tây, giờ ba gác chế theo Tàu nên rủi ro, hiểm nguy là sự thật. Thượng đế từ thuở khai thiên lập địa đã cho người phụ nữ mang bầu phía trước rồi, nay mấy ông bắt thanh niên đeo ba lô phía sau, đi ngược lại tự nhiên nên cứ bắn, chém hoài.
