Cám ơn chế.Bánh ở Huế khác, ở Bạc Liêu khác nha bac'
P/S: Sao...bác muốn gửi e mua bánh pía zùm luôn àh? ^_~
Mình thỉnh thoảng vẫn đi qua BL mà.
Còn bánh pía nếu chế đi xe bán tải thì mình nhờ, còn nếu không thì thôi.
Cám ơn chế nha.
Trời ở đây mát mẻ qá và mưa hoài...ko biết đi đâu chơi. Thôi e ge' mua bánh trc' và về ăn bánh uống trà cho ấm...hihi ;- ))
Chúc ở đó chiều SG cũng mát mẻ & ấm lòng luôn..hehe (^=^)
Chúc ở đó chiều SG cũng mát mẻ & ấm lòng luôn..hehe (^=^)





Chỉnh sửa cuối:
...hehehe, ko có j` đâu, tks bác vài gợi ý!Chế ngủ ở đó thì đi bộ qua tới tiệm bánh 100m hà, qua cầu là tới òi. Chiều chế qua đường Ninh Bình ăn, bên đó nguyên khu ăn uống, hải sản BL, gía hợp lý.
P/s: e chạy xe khách, mấy nay kẹt tài xế nên hok gặp chế được. Hẹn có 1ngày mềnh gặp nhao nhóe.
Chúc bác cv tốt!
Không có kinh doanh bánh pía đâu chế, đã nhờ thì tiện một lần luôn cho bõ công mà chế.....Ge^ vậy? Nhà bác kih doanh bánh Pía hay sao? cả xe bán tải đựg lận?
Nhiều quá thì để xài dần.
Mà chế không đi bán tải thì đành thôi vậy. Hì hì.
Cám ơn chế nha....Đc thì mai có dịp về ge' đó mua pía, hỏi zùm bác, nếu mà mua nhiều cả xe vậy chắc ở đó ngta có dịch vụ jao đến tận SG đó..
Mình cũng hay đi đường này, tiện đường chế thì nhờ thôi. Không có chi đâu.