Dạ, báo cáo là đường chạy thì thoáng, nhưng có điều cũng như bác đã nói, thì qa mìh thấy từ khúc ngã 3 j` đó e qên tên rồi mà có 3 cục đá chồng lên nhau ák (jống như hòn vọg fu v đó), sẵn cho e hỏi các bác có biết nghĩa tại sao chỗ đó có 3 cục đá ko v??? Thì khúc đó trở lên, chạy nên để ý ổ to ổ nhỏ nhiều lắm [ổ gà]Chế về report lại tình hình QL22 nhé, có gì mới lạ thì nhắc khéo ae chứ để mai mốt đi lại vướng thì khổ.
Rồi tối mìh chạy về thì cũng như cũ v đó, ngay chỗ cầu An Hạ xuống chút, e thấy 1 đoàn xe bị xxx cho đứng xếp hàng chờ bánh mì, cũng là lỗi lane qay đầu mà dám chạy thẳng hả. E cũng sợ lắm nghe lời bác chỉ v đường có 2 lane, chạy lane bên fải hoài cho chắc (vì con đg` mìh về là 1 đg` thẳg mà
Chốt lại là QL22 qa chạy XXX ko thấy nhiều (fần chắc Rằm, ko bik' có đi Chùa ko nữa hay đi đâu...kệ). Buổi tối thì bác nào có đi hướng từ Củ Chi về An Sương thì nên chú ý thật là chú ý ngay khúc vừa qa cầu An Hạ lên tí, qa khỏi là tốt rồi, vậy nha!
:-bd