Úi!!! Hôm nay mới thấy bác "bacai" vào còm này./.
Sẵn dịp mạo gan cho e hỏi tí, e đã thấy đc 1 tấm hình như dưới...
View attachment 786475Và đoán bác có fải là người thứ 5 trái qa fải ko? (Vì nhỏ người nên bụng hỏng có to...hehe)
Sr bác những ngày trc' Boo ko biết bác đúng nghĩa của từ "Bác". Jờ biết bác rồi ko biết nên xưng hô thế nào??? Có j` mong Bác bỏ qa cho Boo nha vì Boo cũng hơi lì...mạo muội qá ^-^
Và cho b hỏi nữa. Qê Bác ở vùng Cao Bằng hả? Nếu sau này có dịp lên tận đó, Bác dẫn b đi tham qan đc ko Ạ? ^=^
Chào chế, thấy chế cũng cá tính mà thiệt tình nên tham gia thớt cho vui. Cũng vì vậy mình cố vận động mấy anh độc thân tham gia các chuyến đi với chế mà mấy ảnh nhát quá à. Chắc thế nào cũng có anh chàng đủ dũng khí tham gia đó chế, yên tâm đi.
hà hà, còn bức ảnh là đợt kỷ niệm 50 năm ngày kết bạn, nhập trường cùng vào học tổ chức đi cho vui í mà. Lâu lâu điểm danh "anh chị em ta ai mất, ai còn".
Chế cũng khéo chọn thiệt, cái anh thấp bé nhất (số 5 đó) lại là anh làm cao, làm lớn nhất đó chế.
Còn mấy anh bụng bự chán phèo à. Người ta gồng lên thì bụng 6 múi, mấy ảnh gồng lên thì...bụng tới 6 ngấn.
Chán thì chán thế thôi chứ sau bao năm gặp nhau vẫn vui vẻ, vẫn gọi nhau là bạn là được. Chứ thấy nhau ngoài đường mà né tránh không muốn thấy mặt, rẽ đi lối khác thì mới là chán.
Phải vậy không chế?
Xưng hô thì cứ tự nhiên theo quy chế diễn đàn thôi, có gì đâu mà ngại.
Chúc chế đi chơi lễ vui nha, mọi việc như ý nhá.