Trích đoạn: Nhim
Trích đoạn: DickLau
Hôm trước vui ghê.Gặp được em Nhím , em Chồn của hội MT.
Bachelor không "rờ" ơi,thu 7 này anh đi CT nữa đây.Cafe CT hay đấy chứ nhỉ?
Nhím ơi em anh nó hơi ghen tị ấy mà,nó cứ than thân trách phận là sao nó lại
xấu trai hơn bác Ngan Giang.làm suốt dọc đường nghe đau hết cả đầu.
Khoa đi chơi từ chiều rồi.Em tự post hình lên đi,mà có hình anh trong đấy không vậy?
Nếu có đừng post lên nhé,mỗi hình trừ cho 1 cái kem.
"Hôm trước vui ghê.Gặp được em Nhím , em Chồn của hội MT."
=>Bác nói thế chết danh LL của bác Phan.....ai mà lấy tên Chồn đc chứ,nghe nó sao sao í
"Nhím ơi em anh nó hơi ghen tị ấy mà,nó cứ than thân trách phận là sao nó lại
xấu trai hơn bác Ngan Giang.làm suốt dọc đường nghe đau hết cả đầu."
=>Tại bác Giang cứ rủ em chụp nên em ham hố nhảy vô chụp chứ có thiên vị gì đâu, bác Bachelor em cũng có chụp chung mà. Em không có phân biệt đối xử đâu bác ui,tội nghiệp em
"Khoa đi chơi từ chiều rồi.Em tự post hình lên đi,mà có hình anh trong đấy không vậy?
Nếu có đừng post lên nhé,mỗi hình trừ cho 1 cái kem."
=> Bác còn thiếu em mấy cái kem socola nhé,lúc ở Núi Cấm Bác nói rồi mà