RE: Mời Các Thành Viên OS Đến Từ Miền Tây Vào Đây
Hôm CN về tới nhà là 10h rồi,tranh thủ ngủ,sáng thứ 2 lại đi Long Khánh nên không có cám ơn Chi hội MT gì được.
Cám ơn các bác chi hội MT đã nhiệt tình hướng dẫn tụi em đi núi Cấm. Cảnh cũng đẹp,người cũng đẹp,sao đâu đâu cũng đẹp...

Tiếc là không ở lại nhậu được với các bác

. Hẹn dịp khác nhe các bác đáng mến.
Em bắt đầu tường thuật lại chuyến hành trình.
Bất ngờ đầu tiên thành phố Tây Đô mang lại cho tụi em (bác dicklau,em,bác Bacholor).
Tối chạy xe vô khách sạn,đường thông thoáng,sáng ra xuất hiện nguyên cái chợ..[:-]
Bác dicklau khá vất vả,phải chen vai hích cánh,giành giật từng centimet cùng các thím bán cá,các mợ bán vịt,các em bán..."rau".
Cuối cùng thì cũng tới được nhà bác Khoa. Giờ đã là 7h30.
Rồi bác Phan,Vũ..tới. Cái bắt tay "tréo ngoe" giữa 2 mem Dicklau và PhanCanTho.
Bác Khoa chắc còn say ngủ,đứng ngủ luôn nè. Bác Bacholor nhìn bác Khoa ..say đắm.
LL Cần Thơ nè :
LL nữa nè. Em xinh tươi như bông như hoa...
Thêm nữa : 2 LongLeg con và 1 Long..mẹ đang ngồi "hóng gió" lúc...7h40 sáng.
Còn đây là mông bác Vũ. Mông quá đẹp lại còn dán băng keo cá nhân.
1 thoáng miền Tây,nét đặc trưng từ ngàn xưa.
Các mem đang ngồi cafe tại Đông Xuyên.
Ừa,anh tới liền,gọi hoài à.
Màn thăm hỏi sơ giao giữa bác Dicklau - B2
Anh em làm tấm kỷ niệm mà bác Díc nhà ta cứ a-nhô a-nhô hoài à.
Đẹp trai zầy mà cứ ganh với em...hix,em có ganh gì với bác đâu hà.
Bắt đầu khởi hành đi núi Cấm.
Xe chạy đổ xăng,mà người lại xả xăng.
Lam "bò" ghi ni xuất hiện tại Long Xuyên.
Theo như tụi em phân tích thì quả này 2 máy,8 piston,tay lái giữa,mui trần.
Bắc đầu vào khu vực núi Cấm.
Quang cảnh sinh hoạt tại nhà chờ.
Em bán vé cứ 8 với bác nào trên OS thì phải,không lo bán vé gì hết.
Mei ca nhum mi xen bon tê(tiếng Kam)... dịch ra là "Cô ơi mua dùm con bó nhang".
Ăn tiệc trưa với món bánh xèo Núi Cấm.
Sạch sành sanh luôn nè.
Chia nhau từng cây nhang,thân thiện quá...


Em nè các bác (tự sướng 1 phát

)
Em Thu,được bác dicklau đặt cho nick Chồn để cạnh tranh với Nhím.

Bác B2 bị...gì mà nhìn mặt khổ sở vậy ta. Em thấy cô áo xanh..bình thường mà.
Trẻ em lầm lỡ (đang nghỉ chân tại hàng nước

)
Nhím : Có ai bói cho tui 1 quẻ không ?
Nhím tính chộp người,lại bị người chộp..he heeee
"Ở đây sương khói mờ nhân ảnh" - trích Bacholor. (thật ra là chụp kém quá,mờ

)
1 em ngã ngựa trên đường đi.
Xe chở người biển đẹp đã đành. Xe chở...heo mà biển như thế này nè.
Sẵn tiện tường thuật buổi đi Long Khánh luôn.
Gần ngã 3 Dầu Giây,1 tai nạn thảm khốc,ở ngoài 2 chiếc,trong gầm xe còn mấy chiếc gắn máy nữa.
Tới rồi. Trang trại chăn nuôi heo Xuân Phú,hiện gia công cho CP.
2 bác chủ nhiệm HTX tiếp Papa em. (Papa bên tay phải)
Nhà kho.
http://img170.imageshack.us/img170/5440/dscn1276id5.jpg
Nhà "đẻ" của heo nái.
Papa đang tư vấn làm ao nuôi Baba cho các bác chủ nhiệm.