RE: Mời Các Thành Viên OS Đến Từ Miền Tây Vào Đây
@fernandoz! Trời em gái miền tây hả bác!. bác chộp được ở quán nhà lá à!.
@fernandoz! Trời em gái miền tây hả bác!. bác chộp được ở quán nhà lá à!.
RE: Mời Các Thành Viên OS Đến Từ Miền Tây Vào Đây
Bác nào đã về (hoặc từng ở) miệt vườn, thừa biết : chỉ có đường đất bé tí, ngang 2m, 2 xe gắn máy tránh nhau cũng khó, xe hơi vắng bóng. Chỗ nào khấm khá, thì Nhà nước & dân cùng mần : lót "đan", 2 bên ta-luy cứ vạt 45 độ xuống ruộng, bên ruộng, bên...sông, chỗ nào cũng nước. Cầu, thì dựng đứng hình ^ cho ghe xuồng qua lại. Rú ga (2 bánh) lên cầu, khỏi thấy dốc xuống bên kia. Nam phụ lão ấu gì cũng phải quen dzậy cả.
Lũ choai choai tống 3 - 4 - 5 tóc vàng tóc xanh, hay đua xe lạng lách trên các đường nhựa láng o, thênh thang ở đô thị, có ngon thì dìa miệt vườn mà trổ tài
Qua cầu hổng khéo : xe + người dìa chầu Hà bá liền 
Miệt vườn, còn có cụm từ (lóng) mọi người hay gfhẹo nhau :
- cha nội là "giường" tre, hay "giường" hộp dzị ?
-> "giường" tre : phó thường dân.
-> "giường" hộp : dân đô thị có tí vai vế, tí chữ nghĩa, cỡ...Tiến sĩ chẳng hạn (!), bất mãn, dìa "giường" (về vườn, về quê).
Bởi dzị, nhiều khi lang thang đi bộ các đường bờ đê trong vườn nhãn, k sóng mobi, có chỗ cành nhãn đâm ngang, phải cúi rạp sát đất chui qua, thật bất ngờ khi thấy cái miếng gỗ treo nhánh xòai, nguệch ngoạc :
- nhận kèm Anh - Pháp đủ mọi trình độ
Bác nào đã về (hoặc từng ở) miệt vườn, thừa biết : chỉ có đường đất bé tí, ngang 2m, 2 xe gắn máy tránh nhau cũng khó, xe hơi vắng bóng. Chỗ nào khấm khá, thì Nhà nước & dân cùng mần : lót "đan", 2 bên ta-luy cứ vạt 45 độ xuống ruộng, bên ruộng, bên...sông, chỗ nào cũng nước. Cầu, thì dựng đứng hình ^ cho ghe xuồng qua lại. Rú ga (2 bánh) lên cầu, khỏi thấy dốc xuống bên kia. Nam phụ lão ấu gì cũng phải quen dzậy cả.
Lũ choai choai tống 3 - 4 - 5 tóc vàng tóc xanh, hay đua xe lạng lách trên các đường nhựa láng o, thênh thang ở đô thị, có ngon thì dìa miệt vườn mà trổ tài
Miệt vườn, còn có cụm từ (lóng) mọi người hay gfhẹo nhau :
- cha nội là "giường" tre, hay "giường" hộp dzị ?
-> "giường" tre : phó thường dân.
-> "giường" hộp : dân đô thị có tí vai vế, tí chữ nghĩa, cỡ...Tiến sĩ chẳng hạn (!), bất mãn, dìa "giường" (về vườn, về quê).
Bởi dzị, nhiều khi lang thang đi bộ các đường bờ đê trong vườn nhãn, k sóng mobi, có chỗ cành nhãn đâm ngang, phải cúi rạp sát đất chui qua, thật bất ngờ khi thấy cái miếng gỗ treo nhánh xòai, nguệch ngoạc :
- nhận kèm Anh - Pháp đủ mọi trình độ
RE: Mời Các Thành Viên OS Đến Từ Miền Tây Vào Đây
@Bác Fernandoz đang làm văn xuôi tả quê hương em "quê hương là chùm khế ngọt...." và " quê tui 2 mùa mưa nắng.. con kênh dài nói liền bờ đê....."[8D][8D]
@Bác Fernandoz đang làm văn xuôi tả quê hương em "quê hương là chùm khế ngọt...." và " quê tui 2 mùa mưa nắng.. con kênh dài nói liền bờ đê....."[8D][8D]
RE: Mời Các Thành Viên OS Đến Từ Miền Tây Vào Đây
Kính chào các bác. Em sinh ra ở Vĩnh Long nhưng lớn lên ở Sadec, hiện giờ đang lang thang Saigon. Lâu lâu mượn AE được chiếc xe phi về Sadec (tết và đám giỗ) hoặc Cao Lãnh họp mặt bạn học thời PT.
Xin cho em tham gia Hội miền Tây nhé. Xin đóng góp mấy con chuột đồng khìa nước dừa cùng với dĩa nước mắm trộn xòai.
Kính chào các bác. Em sinh ra ở Vĩnh Long nhưng lớn lên ở Sadec, hiện giờ đang lang thang Saigon. Lâu lâu mượn AE được chiếc xe phi về Sadec (tết và đám giỗ) hoặc Cao Lãnh họp mặt bạn học thời PT.
Xin cho em tham gia Hội miền Tây nhé. Xin đóng góp mấy con chuột đồng khìa nước dừa cùng với dĩa nước mắm trộn xòai.
RE: Mời Các Thành Viên OS Đến Từ Miền Tây Vào Đây
Àh! cái này thì rất wellcom bác!.Nhưng bác phải hùng con rắn hổ đất để chúng ta hầm xã bác ạh!.
[8D]
Àh! cái này thì rất wellcom bác!.Nhưng bác phải hùng con rắn hổ đất để chúng ta hầm xã bác ạh!.
RE: Mời Các Thành Viên OS Đến Từ Miền Tây Vào Đây
Các bác Miền Tây ới ơi!.!.
Chắc hôm nào ae " miền tây nước lủ đứng ngồi không yên" chúng ta ộp 1 chuyến đê!. TTL tui sẽ giới thiệu thêm với các bác vài món nhậu mới " của vùng sông nước chúng ta". Đảm bảo chỉ nghe thôi là đã say mèm roài!!!!!!!!!!!!!!


Các bác Miền Tây ới ơi!.!.
Chắc hôm nào ae " miền tây nước lủ đứng ngồi không yên" chúng ta ộp 1 chuyến đê!. TTL tui sẽ giới thiệu thêm với các bác vài món nhậu mới " của vùng sông nước chúng ta". Đảm bảo chỉ nghe thôi là đã say mèm roài!!!!!!!!!!!!!!
RE: Mời Các Thành Viên OS Đến Từ Miền Tây Vào Đây
@Tay Lai Lua: Bác ăn hiếp em nhé. Nhưng không sao, Saigon tìm rắn hổ đất ở đâu, nhờ bác chỉ giúp.
@Bác Fer: Chiều tối, ở Saigòn mưa lâm râm, mấy người bạn ngồi với nhau, uống rượu, chơi Guitare phím lõm mà phải để cây đàn nằm xuống, dùng cái "ống khói" đèn hột vịt mà kéo + chiến hữu lên 6 câu, thì em chắc có người rớt nước mắt nhớ Miền Tây.
@Tay Lai Lua: Bác ăn hiếp em nhé. Nhưng không sao, Saigon tìm rắn hổ đất ở đâu, nhờ bác chỉ giúp.
@Bác Fer: Chiều tối, ở Saigòn mưa lâm râm, mấy người bạn ngồi với nhau, uống rượu, chơi Guitare phím lõm mà phải để cây đàn nằm xuống, dùng cái "ống khói" đèn hột vịt mà kéo + chiến hữu lên 6 câu, thì em chắc có người rớt nước mắt nhớ Miền Tây.
RE: Mời Các Thành Viên OS Đến Từ Miền Tây Vào Đây
@TTNg! Không sao đâu bác, ở SG có nhiều lắm,lại rất ngon.!Để hôm nào em chỉ cho các bác. Riêng bác thì phải về Miền Tây ra mắt món rắn đó.Còn nhiều món lắm, lúc đó em sẽ giới thiệu cho ae.!


@TTNg! Không sao đâu bác, ở SG có nhiều lắm,lại rất ngon.!Để hôm nào em chỉ cho các bác. Riêng bác thì phải về Miền Tây ra mắt món rắn đó.Còn nhiều món lắm, lúc đó em sẽ giới thiệu cho ae.!