RE: Mời Các Thành Viên OS Đến Từ Miền Tây Vào Đây
em gửi các bác chút thông tin về lễ đình cụ NGUYỄN nhé :
LỄ CÚNG ĐÌNH NGUYỄN TRUNG TRỰC
Là một lễ hội được tổ chức lớn nhất tại Kiên Giang, được tổ chức hàng năm vào các ngày 26, 27, 28 tháng 08 (âm lịch) là hàng trăm ngàn đồng bào ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, kể cả các tỉnh thành xa xôi lại tụ hợp về đây để dự lễ giỗ Cụ Nguyễn Trung Trực. Những ngày này, người đến thắp nhang tưởng nhớ vị anh hùng dân tộc dường như bất tận, khói nhang nghi ngút tỏa mờ cả không gian.
Người ta mang cúng cho đình tất cả những thứ lễ vật từ một giỏ trái cây, những nông sản do chính tay họ trồng, những bao gạo, gia vị, nước đá . . . đồ cúng thật đa dạng và giản dị, như chính tấm lòng của bà con đến với giỗ Cụ Nguyễn, không chỉ đến với giỗ Cụ bằng tấm lòng thành kính và những đồ cúng, những người về dự lễ còn sẵn lòng tham gia vào các công việc phục vụ cho lễ giỗ như : nấu cơm, làm đồ ăn, dọn dẹp, rửa chén . . . mỗi người góp một phần công sức, để ngày giỗ của cụ diễn ra tốt đẹp và chu toàn. Đến đây vào các ngày này du khách sẽ được hòa vào dòng người đông đúc, thắp những nén hương thể hiện lòng biết ơn của mình, sau đó du khách sẽ được những người nơi đây mời ngồi xuống cùng ăn một chén cơm, được chế biến từ các lễ vật xa, gần đem đến cúng bái.
Chính sự nhộn nhịp nơi đây, du khách sẽ thấy được sự tôn kính và tấm lòng của bà con cô bác xa gần đối với Cụ là vô cùng lớn lao. Mặc dầu Cụ đã đi vào cõi vĩnh hằng, nhưng đối với người dân ở khu vực dồng bằng sông Cửu Long và người dân Kiên Giang, thì Cụ vẫn muôn đời sống mãi trong lòng với những chiến công hiển hách, và đầy lòng anh dũng.
em gửi các bác chút thông tin về lễ đình cụ NGUYỄN nhé :
LỄ CÚNG ĐÌNH NGUYỄN TRUNG TRỰC
Là một lễ hội được tổ chức lớn nhất tại Kiên Giang, được tổ chức hàng năm vào các ngày 26, 27, 28 tháng 08 (âm lịch) là hàng trăm ngàn đồng bào ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, kể cả các tỉnh thành xa xôi lại tụ hợp về đây để dự lễ giỗ Cụ Nguyễn Trung Trực. Những ngày này, người đến thắp nhang tưởng nhớ vị anh hùng dân tộc dường như bất tận, khói nhang nghi ngút tỏa mờ cả không gian.
Người ta mang cúng cho đình tất cả những thứ lễ vật từ một giỏ trái cây, những nông sản do chính tay họ trồng, những bao gạo, gia vị, nước đá . . . đồ cúng thật đa dạng và giản dị, như chính tấm lòng của bà con đến với giỗ Cụ Nguyễn, không chỉ đến với giỗ Cụ bằng tấm lòng thành kính và những đồ cúng, những người về dự lễ còn sẵn lòng tham gia vào các công việc phục vụ cho lễ giỗ như : nấu cơm, làm đồ ăn, dọn dẹp, rửa chén . . . mỗi người góp một phần công sức, để ngày giỗ của cụ diễn ra tốt đẹp và chu toàn. Đến đây vào các ngày này du khách sẽ được hòa vào dòng người đông đúc, thắp những nén hương thể hiện lòng biết ơn của mình, sau đó du khách sẽ được những người nơi đây mời ngồi xuống cùng ăn một chén cơm, được chế biến từ các lễ vật xa, gần đem đến cúng bái.
Chính sự nhộn nhịp nơi đây, du khách sẽ thấy được sự tôn kính và tấm lòng của bà con cô bác xa gần đối với Cụ là vô cùng lớn lao. Mặc dầu Cụ đã đi vào cõi vĩnh hằng, nhưng đối với người dân ở khu vực dồng bằng sông Cửu Long và người dân Kiên Giang, thì Cụ vẫn muôn đời sống mãi trong lòng với những chiến công hiển hách, và đầy lòng anh dũng.