RE: CHƯƠNG TRÌNH HỌP MẶT ANH EM OS MIỀN TÂY NGÀY 04/11/2007
Gì gì gì...đi Bạc Liêu gì mà qua Bến Tre bác????????
Bác cứ phang thẳng ngã ba Trung Lương cho em, rẽ phải, tới cầu Mỹ Thuận, Phi tới Vĩnh Long, qua phà Cần Thơ, phi thẳng qua Sóc Trăng tới Bạc Liêu. Khg có Bến TRe Bến triếc gì đây cả
Tới Bạc Liêu thì ngủ tại Khách sạn CÔng tử Bạc Liêu là khá nhất. Nếu muốn "cảm giác mạnh" thì ngủ tại phòng Công tử ngủ ngày xưa đóa...giá đâu tầm 700k/đêm (cách nay hơn 2 năm). Đừng nghỉ tại KS Bạc Liêu, muỗi và nước phèn lắm, tối hay bị "gõ cửa" lém.
Ăn: tối ra đưởng ngay trước Bưu điện ăn bún mắm, rất ngon. Gần chỗ KS CÔng tử Bạc liêu cũng có nhiều quán Vịt xiêm nấu chao.v.v... Nếu chịu khó ra mũi tàu thị xã Bạc Liêu hướng về Cà Mau có quán nhậu thịt gà lôi cũng ngon lắm, khg biết bây giờ còn khg.
Về chuyện máy sấy tóc thì bác cứ chịu khó hỏi bạn đườn, an toàn hơn. Nguy hiểm các đoạn sau: Vĩnh Long-Phà Cần Thơ, Sóc Trăng.
Chúc bác thượng lộ bình an.
Gì gì gì...đi Bạc Liêu gì mà qua Bến Tre bác????????
Bác cứ phang thẳng ngã ba Trung Lương cho em, rẽ phải, tới cầu Mỹ Thuận, Phi tới Vĩnh Long, qua phà Cần Thơ, phi thẳng qua Sóc Trăng tới Bạc Liêu. Khg có Bến TRe Bến triếc gì đây cả
Tới Bạc Liêu thì ngủ tại Khách sạn CÔng tử Bạc Liêu là khá nhất. Nếu muốn "cảm giác mạnh" thì ngủ tại phòng Công tử ngủ ngày xưa đóa...giá đâu tầm 700k/đêm (cách nay hơn 2 năm). Đừng nghỉ tại KS Bạc Liêu, muỗi và nước phèn lắm, tối hay bị "gõ cửa" lém.
Ăn: tối ra đưởng ngay trước Bưu điện ăn bún mắm, rất ngon. Gần chỗ KS CÔng tử Bạc liêu cũng có nhiều quán Vịt xiêm nấu chao.v.v... Nếu chịu khó ra mũi tàu thị xã Bạc Liêu hướng về Cà Mau có quán nhậu thịt gà lôi cũng ngon lắm, khg biết bây giờ còn khg.
Về chuyện máy sấy tóc thì bác cứ chịu khó hỏi bạn đườn, an toàn hơn. Nguy hiểm các đoạn sau: Vĩnh Long-Phà Cần Thơ, Sóc Trăng.
Chúc bác thượng lộ bình an.