RE: Mời Các Thành Viên OS Đến Từ Miền Tây Vào Đây
@MBA: Bác nhớ kiu cái công ty SX laptop đó trả tiền quảng cáo cho bác nhé
@các bác: Em xin cáo lỗi vì sáng ko đến cafe với các bác được, lý do là phải đi giao 1 cái bánh kem to tổ chảng. Mà tối qua, lúc đi cafe về các bác làm em thót tim đấy nhá, em đã cố tình chạy trước, xuống dốc cầu em chỉ tay vô cái bảng "Cấm chạy thẳng, chỉ được phép quẹo phải" thế mà các bác cứ...chơi thẳng lun ( lúc đó bộ đàm em...tèo
)...chổ đó biết bao nhiêu người bị rùi, cũng hên là hôm đó XXX về sớm, chứ ko thì....

@MBA: Bác nhớ kiu cái công ty SX laptop đó trả tiền quảng cáo cho bác nhé
@các bác: Em xin cáo lỗi vì sáng ko đến cafe với các bác được, lý do là phải đi giao 1 cái bánh kem to tổ chảng. Mà tối qua, lúc đi cafe về các bác làm em thót tim đấy nhá, em đã cố tình chạy trước, xuống dốc cầu em chỉ tay vô cái bảng "Cấm chạy thẳng, chỉ được phép quẹo phải" thế mà các bác cứ...chơi thẳng lun ( lúc đó bộ đàm em...tèo
Last edited by a moderator:
RE: Mời Các Thành Viên OS Đến Từ Miền Tây Vào Đây
Em xin bình loạn trước nhá, các bác này...đang đi kiếm mua đất đây...vì bên này vẫn còn rất nhiều lô đất...chưa có chủ.....

Trích đoạn: ACEoto
![]()
Em xin bình loạn trước nhá, các bác này...đang đi kiếm mua đất đây...vì bên này vẫn còn rất nhiều lô đất...chưa có chủ.....
RE: Mời Các Thành Viên OS Đến Từ Miền Tây Vào Đây
em đợi nãy giờ..mà hình load chưa xong, bác ác với em quá


em đợi nãy giờ..mà hình load chưa xong, bác ác với em quá
RE: Mời Các Thành Viên OS Đến Từ Miền Tây Vào Đây
Chúc các bác ở SG và gia đình được nhiều niềm vui và nhiều kỷ niệm sau chuyến khám phá Miền Tây, rất cảm ơn sự thịnh tình của các bác khi lặn lội từ xa xôi về Tây Đô thăm chúng em. Hẹn sẽ tái ngộ các bác ngày gần nhất...
Hình chụp rất đẹp các bác ạ..., em rất tiếc sáng hôm sau em ko theo hầu chuyện cùng các bác được vì bận việc GĐ....Sò rý các bác !




Hình chụp rất đẹp các bác ạ..., em rất tiếc sáng hôm sau em ko theo hầu chuyện cùng các bác được vì bận việc GĐ....Sò rý các bác !
RE: Mời Các Thành Viên OS Đến Từ Miền Tây Vào Đây
Em có tí thắc mắc ạ: hôm đó, vợ cả bác Trang có nói cái hình này giống cái gì mà em quên rồi bác nhỉ
bác xichloV6 lấy làm avatar chưa ạh
Em có tí thắc mắc ạ: hôm đó, vợ cả bác Trang có nói cái hình này giống cái gì mà em quên rồi bác nhỉ

bác xichloV6 lấy làm avatar chưa ạh
RE: Mời Các Thành Viên OS Đến Từ Miền Tây Vào Đây

Dưng mà ngắm kỹ thấy đầu gối của LL này giống"củ nạc" wá lên thôi bác à.

@vtmkhoa: Em cũng tính lấy hình trên để thay a vá tà đếy.Trích đoạn: vtmkhoa
bác xichloV6 lấy làm avatar chưa ạh
Dưng mà ngắm kỹ thấy đầu gối của LL này giống"củ nạc" wá lên thôi bác à.
RE: Mời Các Thành Viên OS Đến Từ Miền Tây Vào Đây
đầu gối của LL này...lỏng rồi bác ui...kakaka
đầu gối của LL này...lỏng rồi bác ui...kakaka
RE: Mời Các Thành Viên OS Đến Từ Miền Tây Vào Đây
Dear các bác !
Em xin có báo cáo chi tiết bằng hình ảnh, chuyến thăm Miền tây ạ !
Chúng em đến Cần thơ khoảng 11h00. Và đây là bữa tiệc thịnh soạn, ấm cúng tại quán lẩu mắm Dạ Lý .
Bác xichloV6 tình nguyện làm người chăm lo bữa trưa cho anh em!
Đông đủ:
Chúng em đang thầm cảm ơn sự phục vụ chan tình của bác V6
Ấn tượng . . . lẩu và các loại rau !
Buổi chiều. Sau khi đánh một giấc nghỉ trưa no nê, chúng em lang thang qua bên cồn, nơi đây có chân cầu Cần thơ đi qua.
Ở đây đang xây dựng mở rộng - Khu đô thị mới rất đẹp.
Buổi tối. Giá trị bức ảnh nằm ở chỗ: đầy đủ hết các thành viên !!!
Bữa tối. Có sự tham gia rất Đặc biệt của: Thân phụ bác Uy (áo thun trắng)
Và sự tham gia nhiệt tình của sư huynh bác Phancantho (áo thun sọc)
Nhím: hôm nay dường như . . . mặn mà hơn . . .
Hội nghị các . . . Cơ trưởng !
Tiệc . . .online !
Sorry, đường truyền kẹt rồi! Em sẽ tiếp tục báo cáo ngay sau đây ạ !
Dear các bác !
Em xin có báo cáo chi tiết bằng hình ảnh, chuyến thăm Miền tây ạ !
Chúng em đến Cần thơ khoảng 11h00. Và đây là bữa tiệc thịnh soạn, ấm cúng tại quán lẩu mắm Dạ Lý .

Bác xichloV6 tình nguyện làm người chăm lo bữa trưa cho anh em!

Đông đủ:

Chúng em đang thầm cảm ơn sự phục vụ chan tình của bác V6

Ấn tượng . . . lẩu và các loại rau !


Buổi chiều. Sau khi đánh một giấc nghỉ trưa no nê, chúng em lang thang qua bên cồn, nơi đây có chân cầu Cần thơ đi qua.

Ở đây đang xây dựng mở rộng - Khu đô thị mới rất đẹp.

Buổi tối. Giá trị bức ảnh nằm ở chỗ: đầy đủ hết các thành viên !!!

Bữa tối. Có sự tham gia rất Đặc biệt của: Thân phụ bác Uy (áo thun trắng)




Và sự tham gia nhiệt tình của sư huynh bác Phancantho (áo thun sọc)

Nhím: hôm nay dường như . . . mặn mà hơn . . .

Hội nghị các . . . Cơ trưởng !

Tiệc . . .online !

Sorry, đường truyền kẹt rồi! Em sẽ tiếp tục báo cáo ngay sau đây ạ !
Last edited by a moderator:
RE: Mời Các Thành Viên OS Đến Từ Miền Tây Vào Đây
Sự đón tiếp . . .nồng hậu của an em bên UB (bác MBA)
Nào cùng . . . Dô ! 1. . . 2. . . 3
Chung một . . . cỗ bàn !
Lại một . . . ấn tượng nữa: Rau!!!
. . . và khô quẹt !!!
Bạn song hành !
Đồng đội.
Sáng hôm sau. Trước giờ khởi hành đi Mỹ Khánh.
Sau lưng chúng em là chợ nổi. Chỉ họp đến khoảng 6 giờ sáng thôi. Đoàn có sự tham gia của các bác bên Tập đoàn Phú Thái - hiện đang công tác tại đây.
Thâm tình . . . xích lô !
Mưa quá lớn ! Trú mưa thôi !
Nhìn đôi . . . trẻ, đáng yêu quá !
Bác bac-thang-dau và người mới quen . . . được mấy chục năm !!!
Và . . . làm bộ !
Phía bên trong phủ thờ dòng họ Dương - Đây là ngôi nhà cổ - hơn 100 năm tuổi.
Sau đó, chúng em dự bữa trưa thân mật với các bác Cần thơ - có sự tham gia của cả gia đình bác MBA - Rất ấm cúng và . . . Long trọng !
Rồi chúng em quay về saigon, để lại sau lưng một kỷ niệm về một miền quê êm đềm, ấm cúng, nồng hậu . . .
Xin được cám ơn sự đó tiếp Trọng thể của các bác Cần thơ mến yêu !!!
HẸN GẶP LẠI - HẸN GẶP LẠI -
Một lần nữa : HẸN GẶP LẠI
Sự đón tiếp . . .nồng hậu của an em bên UB (bác MBA)

Nào cùng . . . Dô ! 1. . . 2. . . 3




Chung một . . . cỗ bàn !

Lại một . . . ấn tượng nữa: Rau!!!

. . . và khô quẹt !!!

Bạn song hành !

Đồng đội.

Sáng hôm sau. Trước giờ khởi hành đi Mỹ Khánh.

Sau lưng chúng em là chợ nổi. Chỉ họp đến khoảng 6 giờ sáng thôi. Đoàn có sự tham gia của các bác bên Tập đoàn Phú Thái - hiện đang công tác tại đây.



Thâm tình . . . xích lô !

Mưa quá lớn ! Trú mưa thôi !

Nhìn đôi . . . trẻ, đáng yêu quá !

Bác bac-thang-dau và người mới quen . . . được mấy chục năm !!!

Và . . . làm bộ !

Phía bên trong phủ thờ dòng họ Dương - Đây là ngôi nhà cổ - hơn 100 năm tuổi.

Sau đó, chúng em dự bữa trưa thân mật với các bác Cần thơ - có sự tham gia của cả gia đình bác MBA - Rất ấm cúng và . . . Long trọng !
Rồi chúng em quay về saigon, để lại sau lưng một kỷ niệm về một miền quê êm đềm, ấm cúng, nồng hậu . . .
Xin được cám ơn sự đó tiếp Trọng thể của các bác Cần thơ mến yêu !!!
HẸN GẶP LẠI - HẸN GẶP LẠI -
Một lần nữa : HẸN GẶP LẠI
Last edited by a moderator: