Kính Chào Toàn Thể Ban Điều Hành OtoSaigon.com và Tất Cả Các Bác Thân Mến.
Em xin phép lập một topic nhỏ này để những thành viên OS đến từ miền Tây vào đây ra mắt làm quen với nhau. Các bác nào ở các tỉnh miền Tây (Đồng Bằng Sông Cửu Long) thì chúng ta có thể vào đây để giới thiệu về mình và cùng tham gia giao lưu với nhau để tạo nên tinh thần đoàn kết gắn bó của các anh em OS nói chung và anh em miền Tây nói riêng.
Hy vọng topic này là nơi không chỉ vui chơi giải trí cho anh em Miền Tây mà còn là nơi để các anh em có thể giúp đỡ nhau. Khi đi đến đâu lỡ như xe có bị xẹp lớp hoặc chết máy thì cũng có anh em OS ra giúp đỡ.
Không biết nói gì hơn vì có quá nhiều điều để nói ở đây, thôi em để dành cho các bác nói sau.
Danh Sách Tên Thành Viên OSMT
Chain
MitsubishiJolieSS
Steelman
phuquoc
trungnghia
xe_gi_cung_duoc
sagittarius234
phuongnam
xdhungviet
shdodai
canthi_td
sanglee
Sun
medusa
4WD
phongluu
kiencuong
h.t.duong
aiggno
khanhdx
xeto
fernandoz
yeuBMW
timer80
saigonVW
Nguyen
HMH
corolla95
luckydog
hyoree
B2 moi ra truong
cuopbien
kppham
garaao
nho_vo
thanh_VLXD
vivu
VINASTARS
sushi3t
justintran
maihan
bmw
cn5
West.VN
phantan
tofumonk
Tay Lai Lua
vancondibo
TTNg
xegicungme
ducviva2006
xedom
Honda Civic VL
thanhdennguyendt
gianua107
BANH_TET
htdung
mexe64
HeoSua
xe3banh
BMW_NHT
MDF
bomdien
Nhim
kittyharry
X108
nguyengia
quangtin
khoa
dunghuynhtuanphotocopy
nguyendan
genta
muabanauto
hailua_dichat
ke_ngoai_dao
tommy_teo
hongchi
cuulongvw
PhanCantho
so7_day
vutranuy
Cute
vtmkhoa
nph68
huyluong
SUV7Seats
Skyline_GTR R34
hoahoanglanthang5
thienphu_74
Dragonman
Helpdesk
lucivic
dt_0978191919
bac_thang_dau
Dicklau
NgânGiang
NGUYÊN HÙNG
Bachelor
Cheo
tonyhai20
brovtmkhoa
trungtruc1965
langmanxeco
ppthy
tycorona85
F1racer
MBA
xichloV6
ACEoto
hoanghaihoangyen
milk
tquangphu
huythuyan
Các bác nào thấy chưa có tên mình thì PM cho em để em thêm vào nhé. Cảm ơn cả nhà.
Sau đây là những hình ảnh được quote lại của các lần offline và caravan của hội OSMT.
- Chùm ảnh và những dòng chú thích dưới đây là của bác Fernandoz. (Bác ấy chụp những tấm ảnh này qua các chuyến đi miền Tây. Xin cảm ơn bác Fer về những tấm hình rất đẹp của bác!

Cho bác Chain nhớ nhà chơi !----> (Vâng, xem những tấm ảnh mà lòng em xao xuyến lắm á.


Vượt sông Tiền

Qua cù lao xã nghèo Tân Quới, huyện Thanh Bình - Đồng Tháp











Trên phà An Hòa, vượt sông Hậu qua Long Xuyên


Chào các bác Miền Tây.
Mình có mấy hình mới chụp :
Bằng lăng Tím Long Xuyên - tháng 07/2007
Ghe mẹ chở theo xuồng con...
Các bác Long Xuyên biết đây là chỗ nào hông, he he...
Từ Vàm Cống vô, gần tới ngã tư đèn 4 ngọn, bên phải, chưa tới cây xăng, có quán này, quên tên, đường hẻm vừa đủ 2 xe hơi tránh nhau, trong đó thấy thế này : Mình có mấy hình mới chụp :
Bằng lăng Tím Long Xuyên - tháng 07/2007


Ghe mẹ chở theo xuồng con...


Các bác Long Xuyên biết đây là chỗ nào hông, he he...
Phơi Khô cá
Bê quay
Bài thơ trên bình bông
Phong linh tre
nồi đồng bự, hổng biết chưng cất cái giề
Bánh khọt trứng gà
Tui xuống LX tuần rồi, thấy có Hội Chợ gì lớn lắm chỗ Bến Xe cũ, nhưng không có thời gian ghé coi. 
Bê quay

Bài thơ trên bình bông

Phong linh tre


nồi đồng bự, hổng biết chưng cất cái giề

Bánh khọt trứng gà

Từ ngã tư Đèn 4 Ngọn, đi hướng Thoại Sơn, qua cái cầu đầu tiên (2 cầu nhỏ song song) có tên rất ...Yo-most : cầu Bà Bầu + phường Bà bầu, he he
@ các bác Vĩnh Long : đường Phạm Thái Bường, trước đây gọi là "đường đất đỏ", vì là...đất đỏ ; bây giờ đã tráng nhựa rộng thênh, có phân cách trồng hoa giữa đường. Mỗi khi công tác Trà Vinh, từ cầu Mỹ Thuận, tui thường đi đường này, đâm thẳng vòng xoay đi Trà Vinh, chứ không qua Nguyễn Huệ - Cầu Vồng - Ngã ba Chiều Tím...
Có Hội Đồng hương VL ở HCMC, ngon lành lắm.
Vĩnh Long
Nếu hổng phải bê tông, thì có cả đống Gạch Vĩnh Long thứ xịn nè...
Nếu hổng phải bê tông, thì có cả đống Gạch Vĩnh Long thứ xịn nè...


@ bác JustinTRAN : nếu có bọn Tây đi cùng, bác cứ kêu Chuột vô tư, biểu Nhà Hàng xắt nhỏ, rồi nói là Thịt Ếch
Bác có dzợ gồi à ?! Chời, còn la lớn mần giề, đổ bể hết trơn
Cao Lãnh + Phượng (đường 30/4 đi Hồng Ngự)
Long Xuyên - phà An Hòa
Tượng bác Tôn
Nhà Thờ Long Xuyên
Bảo Tàng + Thư Viện + Đại Học An Giang
UBND tỉnh An Giang


Long Xuyên - phà An Hòa

Tượng bác Tôn

Nhà Thờ Long Xuyên


Bảo Tàng + Thư Viện + Đại Học An Giang



UBND tỉnh An Giang

Cái phiến đá đã sập đó, có thể cứ để vậy luôn, chứ tháp PISA bên Italy cũng đâu có cần dựng ngay lại mần giề...
À quên 8 dzới bác bmw :
- Tui biết khu B4 bác nói rồi.
- Qua cầu Bà Bầu, qua luôn cầu Ông Mạnh, trước khi tới ngã ba Tôn Đức Thắng, bên trái bán rất nhiều cái này...


...quẹo qua Tôn Đức Thắng, tới chỗ cánh đồng trống, cho bay lên...



Fernandoz: b]Long Xuyên. 06h00
Mần 1 tô + 1 cà-phê sữa đá = 9 ngàn
Đường....hổng biết, từ cầu Bà Bầu về ngã tư đèn 4 ngọn
Ảnh chụp tại Cần Thơ Mần 1 tô + 1 cà-phê sữa đá = 9 ngàn

Đường....hổng biết, từ cầu Bà Bầu về ngã tư đèn 4 ngọn



Chỗ này là sân Tennis, tui đứng trên dốc cầu mới mở, từ Trung tâm Cần Thơ trổ ra Vòng xoay bự khu sân Thi đấu Thể thao Cần Thơ
Từ quán Công Đoàn kể trên, vừa lai rai, vừa ngắm cái "chữ A" chân cầu
Nhà tù thời Pháp, kế bên UBND Tỉnh

Từ quán Công Đoàn kể trên, vừa lai rai, vừa ngắm cái "chữ A" chân cầu

Nhà tù thời Pháp, kế bên UBND Tỉnh

- Tiếp theo là series ảnh và chú thích của bác Phú Quốc. (Xin cảm ơn bác rất nhiều về những tấm ảnh rất đẹp!)
miền đất tây nam đây ạ
bác fernando cho em ké tí hoa quả miền tây nhé
Tôm sú
Mực khô một nắng











bác fernando cho em ké tí hoa quả miền tây nhé

Tôm sú

Mực khô một nắng

Bài viết về lễ Nguyễn Trung Trực của bác Phú Quốc:
LỄ CÚNG ĐÌNH NGUYỄN TRUNG TRỰC
Là một lễ hội được tổ chức lớn nhất tại Kiên Giang, được tổ chức hàng năm vào các ngày 26, 27, 28 tháng 08 (âm lịch) là hàng trăm ngàn đồng bào ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, kể cả các tỉnh thành xa xôi lại tụ hợp về đây để dự lễ giỗ Cụ Nguyễn Trung Trực. Những ngày này, người đến thắp nhang tưởng nhớ vị anh hùng dân tộc dường như bất tận, khói nhang nghi ngút tỏa mờ cả không gian.
Người ta mang cúng cho đình tất cả những thứ lễ vật từ một giỏ trái cây, những nông sản do chính tay họ trồng, những bao gạo, gia vị, nước đá . . . đồ cúng thật đa dạng và giản dị, như chính tấm lòng của bà con đến với giỗ Cụ Nguyễn, không chỉ đến với giỗ Cụ bằng tấm lòng thành kính và những đồ cúng, những người về dự lễ còn sẵn lòng tham gia vào các công việc phục vụ cho lễ giỗ như : nấu cơm, làm đồ ăn, dọn dẹp, rửa chén . . . mỗi người góp một phần công sức, để ngày giỗ của cụ diễn ra tốt đẹp và chu toàn. Đến đây vào các ngày này du khách sẽ được hòa vào dòng người đông đúc, thắp những nén hương thể hiện lòng biết ơn của mình, sau đó du khách sẽ được những người nơi đây mời ngồi xuống cùng ăn một chén cơm, được chế biến từ các lễ vật xa, gần đem đến cúng bái.
Chính sự nhộn nhịp nơi đây, du khách sẽ thấy được sự tôn kính và tấm lòng của bà con cô bác xa gần đối với Cụ là vô cùng lớn lao. Mặc dầu Cụ đã đi vào cõi vĩnh hằng, nhưng đối với người dân ở khu vực dồng bằng sông Cửu Long và người dân Kiên Giang, thì Cụ vẫn muôn đời sống mãi trong lòng với những chiến công hiển hách, và đầy lòng anh dũng. (PhuQuoc)
Là một lễ hội được tổ chức lớn nhất tại Kiên Giang, được tổ chức hàng năm vào các ngày 26, 27, 28 tháng 08 (âm lịch) là hàng trăm ngàn đồng bào ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, kể cả các tỉnh thành xa xôi lại tụ hợp về đây để dự lễ giỗ Cụ Nguyễn Trung Trực. Những ngày này, người đến thắp nhang tưởng nhớ vị anh hùng dân tộc dường như bất tận, khói nhang nghi ngút tỏa mờ cả không gian.
Người ta mang cúng cho đình tất cả những thứ lễ vật từ một giỏ trái cây, những nông sản do chính tay họ trồng, những bao gạo, gia vị, nước đá . . . đồ cúng thật đa dạng và giản dị, như chính tấm lòng của bà con đến với giỗ Cụ Nguyễn, không chỉ đến với giỗ Cụ bằng tấm lòng thành kính và những đồ cúng, những người về dự lễ còn sẵn lòng tham gia vào các công việc phục vụ cho lễ giỗ như : nấu cơm, làm đồ ăn, dọn dẹp, rửa chén . . . mỗi người góp một phần công sức, để ngày giỗ của cụ diễn ra tốt đẹp và chu toàn. Đến đây vào các ngày này du khách sẽ được hòa vào dòng người đông đúc, thắp những nén hương thể hiện lòng biết ơn của mình, sau đó du khách sẽ được những người nơi đây mời ngồi xuống cùng ăn một chén cơm, được chế biến từ các lễ vật xa, gần đem đến cúng bái.
Chính sự nhộn nhịp nơi đây, du khách sẽ thấy được sự tôn kính và tấm lòng của bà con cô bác xa gần đối với Cụ là vô cùng lớn lao. Mặc dầu Cụ đã đi vào cõi vĩnh hằng, nhưng đối với người dân ở khu vực dồng bằng sông Cửu Long và người dân Kiên Giang, thì Cụ vẫn muôn đời sống mãi trong lòng với những chiến công hiển hách, và đầy lòng anh dũng. (PhuQuoc)
- Hình từ bác Maihan. Cảm ơn bác nhé!
Đây là cá da trơn được nuôi rất nhiều ở các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long. Cá da trơn hay còn gọi là cat fish được nuôi chủ yếu để suất khẩu ra nước ngoài. Và doanh số xuất khẩu ước tính của những năm gần đây đạt hàng trăm triệu đô la. Ngoài lúa gạo ra thì nó cũng là một trong những nguồn thu nhập chính cho các nông dân ĐBSCL.

- Chùm ảnh của bác B2 moi ra truong về lễ hội của một trong những tôn giáo lớn ở miền Tây.

các bác biết đây là lễ hội gì ko nhĩ, mang đậm màu sắc tôn giáo nào của Miền Tây.
và đây là người khai sinh ra Tôn giáo đó .

- Còn đây là chùm ảnh đẹp Cần Thơ của bác kittyharry. (xin cảm ơn bác Kittyharry rất nhiều)
Cổng trường ĐH Cần Thơ
Sân trường ĐH. Nhắc đến ĐH CT, là người ta hay nghĩ về ngôi trường này, vì rằng nó nằm trên QL
Chợ Hai bà Trưng - Vị Thanh - hậu Giang
Chợ rau quả - CT
Cầu Đòan Kết - kêng xáng xà no
kêng xáng xà no
Maximart Cần Thơ
Xe bị hư (hết than đề) phải dừng lại sửa (cây xăng đối diện bến xe mới), kêu thợ 13 tuổi
Quán Hoa sứ
Khách sạn Ninh Kiều
Hái Lục Bình bỏ vào lẩu

Sân trường ĐH. Nhắc đến ĐH CT, là người ta hay nghĩ về ngôi trường này, vì rằng nó nằm trên QL

Chợ Hai bà Trưng - Vị Thanh - hậu Giang

Chợ rau quả - CT

Cầu Đòan Kết - kêng xáng xà no

kêng xáng xà no

Maximart Cần Thơ

Xe bị hư (hết than đề) phải dừng lại sửa (cây xăng đối diện bến xe mới), kêu thợ 13 tuổi

Quán Hoa sứ

Khách sạn Ninh Kiều

Hái Lục Bình bỏ vào lẩu

- Chùm ảnh của bác Nguyengia. (Và xin được cảm ơn bác về những tấm ảnh cho OSMT)
Nhà hàng Cồn Khương nơi từng offline OS Miền Tây



- Chùm ảnh Nhím chụp trong một buổi offline mini gồm 13 -14 members OSMT. Bác có gương mặt tròn tròn dễ thương và cái tướng sang sang là bác MDF.


Bác áo trắng đang cười là bác Nguyengia và cô gái áo xanh mắt kính là Nhím. Không biết bác Nguyengia đang kể chuyện gì mà Nhím cười tươi thế nhỉ?


Các bác còn lại thì em chưa biết nickname nên chưa thể chú thích

Và một cuộc offline khác cũng do Nhím chụp
Vài hình ảnh offline Anh em OS Miền Tây ngày 30/12/2007










Quà Sinh Nhật Bác "Ông Địa" B2 - Bác Bờmđiên gửi

Bác Hai Lúa

Trích đoạn: nguyengia
1 đoạn video hình các member Miền Tây Offline
[YouTube=EwjN8DR3hdI]
- Đây là chùm ảnh của bác Hai lúa mà bày đặt đi chát. Hình rất đẹp cảm ơn bác Hai rất nhiều nhé!
Trích đoạn: hailua_dichat
Bữa nay quởn em mới dọn lại cái chuồng heo nhà em thấy lại mấy tấm hình bữa trước off Miền tây chưa kịp post lên
nay , đâu xuân thư thả , ngày rộng tháng dài, mạn phép các bác cho em post lại vài tấm lên chia sẻ cùng các bác!
Cầu Cần Thơ
Nhìn từ nhiều phía
NguyenGia và Nhím đón tại Coffee
Nhìn từ nhiều phía



NguyenGia và Nhím đón tại Coffee





Trích đoạn: Nhim
Ơ , sao lại phải vào Rét rum thay nhể ?? Tự xử tại chỗ luôn cho nó máu các Bác ạ
và đây là ...thực đơn dự kiến đây ạ !




Trích đoạn: Nhim
Cho em xin phép show vài hình ảnh Cần Thơ - Tây Đô trong những ngày Lễ hội Du Lịch đang diễn ra




Trích đoạn: thienphu_74
em có tí hình (khi còn tỉnh táo) gởi mấy bác nghía
bê thui kiểu miền tây :
cơm cháy chấm mở chuột (mòn này em lần đầu tiên trong đời dc ăn)
trong khi chờ đợi món mới
rồi món mà em chờ đợi (chuột cống)
bác Phan bị choáng khi nghe bác xe3banh gọi về nhà bảo ng nhà mang ...1kg vàng đến chọi cá dưới rạch lên nướng trui, chứ bác ấy ngán mấy món này rồi
giờ chú Khoa liên hệ giùm anh tăng 2 còn tăng 3 anh lo
bê thui kiểu miền tây :

cơm cháy chấm mở chuột (mòn này em lần đầu tiên trong đời dc ăn)

trong khi chờ đợi món mới

rồi món mà em chờ đợi (chuột cống)

bác Phan bị choáng khi nghe bác xe3banh gọi về nhà bảo ng nhà mang ...1kg vàng đến chọi cá dưới rạch lên nướng trui, chứ bác ấy ngán mấy món này rồi

giờ chú Khoa liên hệ giùm anh tăng 2 còn tăng 3 anh lo

Trích đoạn: vtmkhoa
Em là người mặc áo đỏ, đeo kiếng đó bác Vũ...
Từ trái sang nhé: Bạn cảu em, bác 3banh, bác Đức-xe gi cung duoc, bác Phan, và EM, vâng, chính em...hehehe

[/image]

Offline chào đón bác Laithang của các bác OSMT tại Cần Thơ ngày 15/05/2008



Trích đoạn: B2 moi ra truong
OFF mini với các bác Nguyễn Hùng - bomdien và bác milross tại Long xuyên:
Địa điểm OFF

Xuất hiện những vị khách

nước uống chính thức của buổi off

sau khi ổn định đội hình hội trưởng MT tới

Khai vị - chuột đồng

Chân dài phục vụ nhiệt tình

ah, Miền tây chơi cá như vậy ko hà

Nguyễn Hùng : mấy ông ăn đi - tôi uống

Du thuyền Miền Tây

chời ... chời... làm mới có 1 ly mà mấy ông quằm hết rồi ah, kể cả súc xích ....

Dô...dô ...mấy anh ...

Nói cho hết chuyện đi - mồi cạn rồi kìa

chẹp .. chẹp.... đền cho cái lẩu gà nòi ... đã quá

Tèo tập 1

rồi ... Cháo cá Lóc ....

tèo ... tập 2 ....

hồi sinh & còn lại khi ngày mới đã bắt đầu

- Offline chuyến đi Núi Cấm Châu Đốc hôm 18/05/2008. Ảnh do bác Vutranuy cung cấp. Thanks bác nhiều lắm!
Cafe sáng!
Đường lên Vạn Linh Tự
Taxi đưa OSMT lên chùa!
Khung cảnh Vạn Linh Tự
Các bác xem bác B2 giống ai nè!!
Hai bác nì gan thiệt, lái chiếc nì lên núi luôn!
Sương mù trên đỉnh núi
Mọi người đang đi tham quan, bác vtmkhoa trốn riêng ra một góc, làm gì dzậy ta?
Phi đội FE ra cửa khẩu biên giới, tiếc là ko được chụp hình....


Đường lên Vạn Linh Tự

Taxi đưa OSMT lên chùa!

Khung cảnh Vạn Linh Tự



Các bác xem bác B2 giống ai nè!!

Hai bác nì gan thiệt, lái chiếc nì lên núi luôn!

Sương mù trên đỉnh núi

Mọi người đang đi tham quan, bác vtmkhoa trốn riêng ra một góc, làm gì dzậy ta?

Phi đội FE ra cửa khẩu biên giới, tiếc là ko được chụp hình....

- Ảnh do bác B2 cung cấp, thanks bác!
Off cafe trước lúc lên đường

Ông địa Zui khi thấy các mem MT đến đầy đủ - không bể kế hoạch ( trước đó thì buồn hui hắt)

Bác htdung - cafe nhỏ giọt lâu quá - sợ không kịp giờ xuất phát ...

nhim - gọi cho ai bây giờ nhỉ - sao cô đơn quá

sao toàn trà đá - bác ngân giang nhìn gì thế - thứ này chơi ko vô rồi ..

bác dicklau : thứ này ko có độ làm sao phê ...

bác chain - thứ này súc miệng thôi --- bác kia đang thử kìa

cái này thì ... làm sạch ...

Nắng lên cao rồi - xuất phát thôi

sao mà le hoe thế ....

sắp xếp lại đội hình xem sao ( hình như dư con IN của ai)

cái này mới chuẩn đây

Đến Lâm viên trong cơn mưa nặng hạt

Đường vào Lâm Viên

Lên núi thôi - bắt đầu chinh phục độ cao bằng ... xe của Cty Du lịch Angiang

Bên vách núi - bên vực sâu - mưa vẫn nặng hạt - mây mù vẫn còn ở phía trên

Độc đạo - quanh co - uốn khúc ===> độc quyền khai thác của Cty du lịch AnGiang

cua ngoặt - nhìn gương cầu theo dỏi xe ngược chiều

Biển báo giao thông trên đường độc quyền

du khách đi bộ xuống tham quan khung cảnh hùng vĩ cũa núi rừng

Nhà lầu - đường dây điện - bắt đầu xuất hiện trên đỉnh Núi

Đạt Độ cao nhất của con đường - bắt đầu vào Bình nguyên

Đến Đỉnh rồi .... xuống xe thôi .....

Tượng Di Lặc lớn nhất Đông Nam Á


quang cảnh Chùa Vạn Linh - từ phía trước .

Tháp cửu Tầng


trước sân Vạn Linh Tự - Đốt nhang , chuẩn bị nguyện Cầu

Quan Âm Các ?

xe 2 cầu - một mình vận chuyễn toàn bộ vật tư xây dựng Chùa từ chân núi lên đỉnh ( do 1 sư trẻ khoản 20t lái - độc quyền lái luôn) - di vật này, 2 bác này cũng muốn đi 1 lần cho biết.

Toàn cảnh Vạn Linh Tự - nhìn từ trên cao

Mem OSMT tản bộ quanh chùa

đang quang đản - bất chợt một đám mây sà xuống chào mừng OSMT - tất cả bơi trong mây


lạnh quá- xuống núi thôi


đồng bằng - nhìn từ Đỉnh núi


Cầu Hữu nghị VN-KAM tại cửa khẩu Tịnh Biên

Đoàn OSMT tại Cửa khẩu Tịnh Biên

Đường lên Kam tấp nập vận chuyển hàng hóa

Trích đoạn: NganGiang
[align=center]Hôm CN về tới nhà là 10h rồi,tranh thủ ngủ,sáng thứ 2 lại đi Long Khánh nên không có cám ơn Chi hội MT gì được.
Cám ơn các bác chi hội MT đã nhiệt tình hướng dẫn tụi em đi núi Cấm. Cảnh cũng đẹp,người cũng đẹp,sao đâu đâu cũng đẹp...
Tiếc là không ở lại nhậu được với các bác
Em bắt đầu tường thuật lại chuyến hành trình.
Bất ngờ đầu tiên thành phố Tây Đô mang lại cho tụi em (bác dicklau,em,bác Bacholor).
Tối chạy xe vô khách sạn,đường thông thoáng,sáng ra xuất hiện n
Last edited by a moderator:
Chủ đề tương tự
Người đăng:
DAEWOORACER
Ngày đăng:
Người đăng:
khactrung
Ngày đăng:
Người đăng:
suv75
Ngày đăng: