RE: Chi hội XNL tại khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận !
Để khao / cảm ơn bác, em đã chuẩn bị một plan sẽ thông qua lãnh đạo XNLHN và tất nhiên được sự đồng ý của bác HL thì sẽ thực hiện từ tuần sau...
Em đảm bảo đây mới là kỷ niệm đẹp của XNLHN dành cho bác HL 


@moc1979: Vẫn được đảm bảo bí mật bác ợ
Trích đoạn: HoàngLan
...
Cũng là chút kỉ niệm khó quên với tất cả mọi người Bác nhỉ![]()
![]()
![]()
Lúc nào đưa máy ảnh lại cho Bác, nhớ khao em nghen! [8D]![]()
Để khao / cảm ơn bác, em đã chuẩn bị một plan sẽ thông qua lãnh đạo XNLHN và tất nhiên được sự đồng ý của bác HL thì sẽ thực hiện từ tuần sau...
@moc1979: Vẫn được đảm bảo bí mật bác ợ
Last edited by a moderator:
RE: Chi hội XNL tại khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận !

Em cám ơn tình cảm của các anh giành cho em nhé!
Anh làm em tò mò ghê![8|]
Hi hi! Cảm động quá đi mất! Có cả một plan cho em cơ ạ!Trích đoạn: Pilot4W
Để khao / cảm ơn bác, em đã chuẩn bị một plan sẽ thông qua lãnh đạo XNLHN và tất nhiên được sự đồng ý của bác HL thì sẽ thực hiện từ tuần sau...Em đảm bảo đây mới là kỷ niệm đẹp của XNLHN dành cho bác HL
@moc1979: Vẫn được đảm bảo bí mật bác ợ![]()
Em cám ơn tình cảm của các anh giành cho em nhé!



Anh làm em tò mò ghê![8|]
RE: Chi hội XNL tại khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận !
Ai mà chả thế,khi tìm lại được cái bị mất đều sẽ rất là vui mừng bác Phi công nhỉ?
Chúc mừng bác tìm lại được món đồ thân thương của mình nhé!
Nhiệt liệt biểu dương tinh thần vì đồng đội của bác HL nha!
Ai mà chả thế,khi tìm lại được cái bị mất đều sẽ rất là vui mừng bác Phi công nhỉ?


RE: Chi hội XNL tại khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận !
Mà các bác đinh mai off à ? Em hôm nay buồn quá, tối xách Mira chạy vòng vòng quanh phố đến 23h, ngẫu hứng phi 1 mạch về Nam Định. Về đến nơi, làm đĩa bánh cuốn lót dạ rồi lên OS dạo chơi đây
Mà quái lạ thật, mấy tháng nay em không châm nước két nước, hôm nay phi gần đến ngã 3 Pháp Vân, thấy đồng hồ nhiệt lên cao, máy cảm giác rất ỳ, dừng lại mua chai nước để đổ, mất gần 1 chai to mới đầy. Sao thế bác nhỉ ?
Có gì mà bí mật thía bác ui ???Trích đoạn: Pilot4W
Trích đoạn: HoàngLan
...
Cũng là chút kỉ niệm khó quên với tất cả mọi người Bác nhỉ![]()
![]()
![]()
Lúc nào đưa máy ảnh lại cho Bác, nhớ khao em nghen! [8D]![]()
Để khao / cảm ơn bác, em đã chuẩn bị một plan sẽ thông qua lãnh đạo XNLHN và tất nhiên được sự đồng ý của bác HL thì sẽ thực hiện từ tuần sau...Em đảm bảo đây mới là kỷ niệm đẹp của XNLHN dành cho bác HL
@moc1979: Vẫn được đảm bảo bí mật bác ợ![]()
Mà các bác đinh mai off à ? Em hôm nay buồn quá, tối xách Mira chạy vòng vòng quanh phố đến 23h, ngẫu hứng phi 1 mạch về Nam Định. Về đến nơi, làm đĩa bánh cuốn lót dạ rồi lên OS dạo chơi đây
Mà quái lạ thật, mấy tháng nay em không châm nước két nước, hôm nay phi gần đến ngã 3 Pháp Vân, thấy đồng hồ nhiệt lên cao, máy cảm giác rất ỳ, dừng lại mua chai nước để đổ, mất gần 1 chai to mới đầy. Sao thế bác nhỉ ?
RE: Chi hội XNL tại khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận !
@Bác HT: Em rất vui đó bác. Vui vì tìm lại được đồ 1 phần còn vui 9 phần nữa là tìm được những người bạn chân thành..., những người bạn thực từ thế giới ảo... Sau hôm ấy em phải đi tỉnh ko nghĩ được đến chiện tìm đồ thất lạc. Các bác XNLHN: PTS, Garfield, vudoanhai và công đầu nhiệt tình nhất là bác Hoàng Lan đã họp nhau lo cho em rồi SMS và call em báo đã tìm được chiếc máy chụp hình.
Thế nên em rất vui và rất muốn bằng cách nào đó cảm ơn các bác: Hoàng Lan, PTS, Garfield và vudoanhai vì món đồ em được tìm lại thì ít, mà cảm ơn tấm lòng chân thành của những người bạn thân thiết mà các bác ấy dành cho em là nhiều..
@PTS: Ta off nhỏ cái nhá để em còn trình văn bầy cái plan nhỏ, em ngày giờ thế nào cũng quyết đến vô tư, các bác rảnh lúc nào thì định. Bác coi lẩu dê - gụ hầm nóng Bách Khoa được hông nha (nhà hàng dê bên hông cây xăng Bách khoa - Phố Tạ Quang Bửu)
em sẽ uốn ít thôi đấy 

Còn em 2 nhà bác chú ý nhé, cũ rồi nên trước khi đi nhớ thăm dầu, thăm nước chứ ai lại để thế có ngày làm thân với 116
@Bác HT: Em rất vui đó bác. Vui vì tìm lại được đồ 1 phần còn vui 9 phần nữa là tìm được những người bạn chân thành..., những người bạn thực từ thế giới ảo... Sau hôm ấy em phải đi tỉnh ko nghĩ được đến chiện tìm đồ thất lạc. Các bác XNLHN: PTS, Garfield, vudoanhai và công đầu nhiệt tình nhất là bác Hoàng Lan đã họp nhau lo cho em rồi SMS và call em báo đã tìm được chiếc máy chụp hình.
Thế nên em rất vui và rất muốn bằng cách nào đó cảm ơn các bác: Hoàng Lan, PTS, Garfield và vudoanhai vì món đồ em được tìm lại thì ít, mà cảm ơn tấm lòng chân thành của những người bạn thân thiết mà các bác ấy dành cho em là nhiều..


@PTS: Ta off nhỏ cái nhá để em còn trình văn bầy cái plan nhỏ, em ngày giờ thế nào cũng quyết đến vô tư, các bác rảnh lúc nào thì định. Bác coi lẩu dê - gụ hầm nóng Bách Khoa được hông nha (nhà hàng dê bên hông cây xăng Bách khoa - Phố Tạ Quang Bửu)
Còn em 2 nhà bác chú ý nhé, cũ rồi nên trước khi đi nhớ thăm dầu, thăm nước chứ ai lại để thế có ngày làm thân với 116
RE: Chi hội XNL tại khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận !
Bác phi công mới bàn vụ ọp nhỏ mà em đang ngồi trên OS đã cảm thấy bay bay rồi nè. Dạo này em mắc lớp học buổi tối T2 và T4 hàng tuần, và chiều T7 nữa, các bác có thù ghét gì em thì cứ mấy buổi đó rủ nhau ọp ẹp là em không đến quấy quả các bác được liền.
Nói vậy thôi, có vụ gì nhỏ to các bác cứ hú em với nhé.
Trích đoạn: Pilot4W
@PTS: Ta off nhỏ cái nhá để em còn trình văn bầy cái plan nhỏ, em ngày giờ thế nào cũng quyết đến vô tư, các bác rảnh lúc nào thì định. Bác coi lẩu dê - gụ hầm nóng Bách Khoa được hông nha (nhà hàng dê bên hông cây xăng Bách khoa - Phố Tạ Quang Bửu) em sẽ uốn ít thôi đấy
Bác phi công mới bàn vụ ọp nhỏ mà em đang ngồi trên OS đã cảm thấy bay bay rồi nè. Dạo này em mắc lớp học buổi tối T2 và T4 hàng tuần, và chiều T7 nữa, các bác có thù ghét gì em thì cứ mấy buổi đó rủ nhau ọp ẹp là em không đến quấy quả các bác được liền.
Nói vậy thôi, có vụ gì nhỏ to các bác cứ hú em với nhé.
Bác PTS làm em nhớ cái lần cách đây vài năm em buồn, xách Wave110 đi từ Láng tới Hòa Lạc, lên Hòa Bình, rồi cứ thế thẳng Sơn La, Lai Châu (Điện Biên), Sa Pa (leo Phan Xi păng hụt vì lạc đường), rồi vòng về HN. Cũng được trải nghiệm vài đêm thú vị, mỗi tội không mang theo máy ảnh.Trích đoạn:
Em hôm nay buồn quá, tối xách Mira chạy vòng vòng quanh phố đến 23h, ngẫu hứng phi 1 mạch về Nam Định. Về đến nơi, làm đĩa bánh cuốn lót dạ rồi lên OS dạo chơi đây
Last edited by a moderator:
RE: Chi hội XNL tại khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận !
@Pilot4W : Off nhỏ nà off thía lào anh hả? Em ứ hiểu anh kêu off nhỏ với PTS mà bên dưới lại kêu các Bác là cớ làm răng? [8|][8D]
@Pilot4W : Off nhỏ nà off thía lào anh hả? Em ứ hiểu anh kêu off nhỏ với PTS mà bên dưới lại kêu các Bác là cớ làm răng? [8|][8D]
Trích đoạn Pilot4W :
@PTS: Ta off nhỏ cái nhá để em còn trình văn bầy cái plan nhỏ, em ngày giờ thế nào cũng quyết đến vô tư, các bác rảnh lúc nào thì định.
RE: Chi hội XNL tại khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận !
Bác PTS ko biết có cơ sở 2 ở Nam Định hay sao mà e thấy cứ buồn là bác lại về đó
To all:dạo này e lại hay bận buổi tối,công việc làm ăn đang gặp rất nhiều khó khăn
nên vắng vài buổi off các bác thông cảm cho e với nhé!
Bác PTS ko biết có cơ sở 2 ở Nam Định hay sao mà e thấy cứ buồn là bác lại về đó
To all:dạo này e lại hay bận buổi tối,công việc làm ăn đang gặp rất nhiều khó khăn
RE: Chi hội XNL tại khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận !
@vudoanhai: Thế chiều thứ 5 (18/9) bác nhé.
Đấy... yêu bác bỏ xừ, hơi sức đâu thù ghét
@HoàngLan: Từ sau sự kiện 6/9 iem quan niệm là cứ off ở HN là off nhỏ, đi đâu xa xa mí là off lớn bác ạ. Kỳ off nhỏ này mời bác đến nhé. Ngày giờ cụ thể để mọi người cùng quyết định.. xóm mình vắng phải cùng nhứt trí mí đông vui.
@Ôi bác MỐC: mần ăn trong giai đoạn này ai chẳng khó khăn, có khi em còn khó nhiều hơn bác ý. Nhưng bác cứ toan tính 1 mình ko được đâu, theo cách em đê: gặp mấy người bạn chia sẻ sẽ tìm được ngay cách tháo gỡ... ai cũng thế thôi à. Lạc quan lên bác... gặp em, em sẽ nói bác nghe nguyên do làm sao phải lạc quan ha
vấn đề off đối với bác chỉ là thời gian thôi, tất tần tật các vấn đề khác vô tư đi bác... Đợi khi nào bác OK rồi thì khao ACE nhá. Túm lại, bác không được vắng mặt đâu đấy.
À.. à.. plan của em đã được PTS thông qua bằng SMS.. chờ off nhỏ này để công bố và thực hiện


@vudoanhai: Thế chiều thứ 5 (18/9) bác nhé.

@HoàngLan: Từ sau sự kiện 6/9 iem quan niệm là cứ off ở HN là off nhỏ, đi đâu xa xa mí là off lớn bác ạ. Kỳ off nhỏ này mời bác đến nhé. Ngày giờ cụ thể để mọi người cùng quyết định.. xóm mình vắng phải cùng nhứt trí mí đông vui.
@Ôi bác MỐC: mần ăn trong giai đoạn này ai chẳng khó khăn, có khi em còn khó nhiều hơn bác ý. Nhưng bác cứ toan tính 1 mình ko được đâu, theo cách em đê: gặp mấy người bạn chia sẻ sẽ tìm được ngay cách tháo gỡ... ai cũng thế thôi à. Lạc quan lên bác... gặp em, em sẽ nói bác nghe nguyên do làm sao phải lạc quan ha


À.. à.. plan của em đã được PTS thông qua bằng SMS.. chờ off nhỏ này để công bố và thực hiện
Last edited by a moderator: