Chủ đề tương tự
mình rất ghét cái thể loại này bác chủ à. Có tiền nhưng mà ko có nhân cách, ông bà mình hay nói" lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau" quả ko sai tí nào. Nếu cái người chạy xe hơi mỉm cười nói CÁM ƠN ANH thì hay biết mấy
Hẻm nhà mình, nhà bên cạnh lâu lâu có khách để xe ngoài hẻm khóa cổ
Mình đi về muốn de xe vô chuồng phải đi bê đít từng chiếc cho gọn lại, người trong nhà ngồi đưa mắt ếch ngó ra
Mình đi về muốn de xe vô chuồng phải đi bê đít từng chiếc cho gọn lại, người trong nhà ngồi đưa mắt ếch ngó ra
Cũng tùy ngữ cảnh, tùy cách nói của bác tài không ỷ có tiền, thể hiện thiện chí nên chủ thớt thấy vui, thấy XH cũng còn người tốt nên lên chia sẻ với anh em mình mà anh.mình rất ghét cái thể loại này bác chủ à. Có tiền nhưng mà ko có nhân cách, ông bà mình hay nói" lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau" quả ko sai tí nào. Nếu cái người chạy xe hơi mỉm cười nói CÁM ƠN ANH thì hay biết mấy
Bác chủ với bác tài ai cũng lịch sự dễ thương quá! Nhà em ngay Hồ Đắc Di Tân Phú nè bác, cái hẻm vào nó cũng to chứ không nhỏ, mà các ông cứ thích đậu xe máy từa lưa lấn ra đường. Nhiều khi mình về nhà không lách được, dừng lại tí xem mấy anh có anh nào ra nhích chiếc xe dùm không, mà toàn đứng trơ mắt ra, em bực quá mở cửa xuống tự dắt luôn, mà mấy ảnh còn nhìn mình cái kiểu "a đù, thằng này tài non quá, lỗ to thế mà ko qua lọt à, a đi xe máy anh lách qua cái một, kém quá kém quá" 


Lách cũng được mà chỉ sợ năm xui tháng rủi dính xe mấy ảnh thì không khéo mấy ảnh lại bô lô ba la lăn ra ăn vạ kiếm cháo thì mình lại mất tiền ngu
Lách cũng được mà chỉ sợ năm xui tháng rủi dính xe mấy ảnh thì không khéo mấy ảnh lại bô lô ba la lăn ra ăn vạ kiếm cháo thì mình lại mất tiền ngu
Bác nói chuẩnBác chủ với bác tài ai cũng lịch sự dễ thương quá! Nhà em ngay Hồ Đắc Di Tân Phú nè bác, cái hẻm vào nó cũng to chứ không nhỏ, mà các ông cứ thích đậu xe máy từa lưa lấn ra đường. Nhiều khi mình về nhà không lách được, dừng lại tí xem mấy anh có anh nào ra nhích chiếc xe dùm không, mà toàn đứng trơ mắt ra, em bực quá mở cửa xuống tự dắt luôn, mà mấy ảnh còn nhìn mình cái kiểu "a đù, thằng này tài non quá, lỗ to thế mà ko qua lọt à, a đi xe máy anh lách qua cái một, kém quá kém quá"
Lách cũng được mà chỉ sợ năm xui tháng rủi dính xe mấy ảnh thì không khéo mấy ảnh lại bô lô ba la lăn ra ăn vạ kiếm cháo thì mình lại mất tiền ngu![]()
mùng 1 tết em đi chúc tết TTH15, cái đường nhỏ xíu mà 2 xe đậu song song, trong đó có 1 chiếc cách lề cả thước . Mình thấy tài vừa bước vào nhà nên lịch sự nhắn nhủ anh ơi xích xe vào trong cho em qua chút. Ai dè ổng quay ra kêu mình lách qua đi
Gặp người biết điều như bác chủ và bác tài kia là tốt quá rồi. Em nhiều lần trong cảnh tương tự mà không gặp được người lịch sự như bác
về nhà em đậu xe ô tô cũng cố gắng chừa đường cho người khác chạy xe vào, thấy họ khó em cũng xông xáo chạy ra đánh xe sát tí cho chạy vào chạy ra!
Thế mà bữa em về cái nhà đối diện nó đậu nguyên chiếc huyndai ngay trước phần nhà em (vì trong xóm em nhà em khác các nhà khác, bề ngang thì dài mà sâu thì có tí xiu)..em ghiêm mấy lần rồi, đã thế kẹt cái xe hủ tiếu gõ của bác bán gần đó, nó trơ trơ ra, em mở cửa ra bảo chị vui lòng đánh xe ra chổ giúp em, chổ này nhà em và em cần đậu xe! Nó ra mở cửa xe mà lại cái vẻ như ủa tao đang đậu sao mày lại tranh (trong khi đó là phần trước nhà em) xong lại còn hỏi khó: thế giờ đậu đâu? (Ơ, đậu đâu thì kệ xác nhà chị, em đéo quan tâm)
Bữa sau em tự nhủ lòng sống ác một bữa! Em biết lịch nó đi xe về, thế là em đậu y chang nó, ko cho nó vào, em vứt chìa khóa ở nhà (nhà em mỗi em biết chạy xe, ba mẹ vợ với vợ chả ai biết chạy) đi cà phê tới chiều về! Vợ em bảo: trưa nó về nó lay hoay mãi ko vào được, đành chạy xe ra gửi ở ngoài!
Thật chứ nghe thế em thấy sướng vãi các bác ạ, cho 1 lần biết thế nào xương gió =)) Tốn 30k tiền ngu gửi ngoài Pandora luôn =))
Thế mà bữa em về cái nhà đối diện nó đậu nguyên chiếc huyndai ngay trước phần nhà em (vì trong xóm em nhà em khác các nhà khác, bề ngang thì dài mà sâu thì có tí xiu)..em ghiêm mấy lần rồi, đã thế kẹt cái xe hủ tiếu gõ của bác bán gần đó, nó trơ trơ ra, em mở cửa ra bảo chị vui lòng đánh xe ra chổ giúp em, chổ này nhà em và em cần đậu xe! Nó ra mở cửa xe mà lại cái vẻ như ủa tao đang đậu sao mày lại tranh (trong khi đó là phần trước nhà em) xong lại còn hỏi khó: thế giờ đậu đâu? (Ơ, đậu đâu thì kệ xác nhà chị, em đéo quan tâm)
Bữa sau em tự nhủ lòng sống ác một bữa! Em biết lịch nó đi xe về, thế là em đậu y chang nó, ko cho nó vào, em vứt chìa khóa ở nhà (nhà em mỗi em biết chạy xe, ba mẹ vợ với vợ chả ai biết chạy) đi cà phê tới chiều về! Vợ em bảo: trưa nó về nó lay hoay mãi ko vào được, đành chạy xe ra gửi ở ngoài!
Thật chứ nghe thế em thấy sướng vãi các bác ạ, cho 1 lần biết thế nào xương gió =)) Tốn 30k tiền ngu gửi ngoài Pandora luôn =))