Mới tối nay thôi, vào lúc 7 giờ trên đường Trường Chinh đoạn từ Tây Thạnh về Phạm Văn Bạch, em nhìn qua bên trái đường, thấy hàng trăm xe máy đang chạy ngược chiều trên đường dành riêng cho ô tô. Có lẽ thần hồn nhát thần tính, thấy công an thì quay đầu. Đi hàng trăm xe làm em thật sự là sợ, em có quay clip lại nhưng để quên trên xe dưới hầm rồi.
Mình nghĩ mấy em này chắc qua đó hiến xác2 e đó chắc ở tỉnh mới lên Sề gìn, vào trường y nộp hồ sơ tuyển sinh đại học. Ngã ba này ( hỏng phải ngã tư) các e SV YK hay rẽ trái để vô trường. Các bác chạy qua chổ này chậm chậm, nhẹ chân ga kẻo làm mất các thầy thuốc tương lai.
