Hạng B2
10/4/15
121
7.068
103
Mình mới đi ĐL về. Cung đường đi:
- Đi QL55: cảnh 2 bên đường (nhà dân) mùa này rất đẹp, mai nở vàng cả xóm. Hàng quán, chủ yếu là nhỏ ven đường rất nhiều. mặc dù thời gian di chuyển lâu hơn bình thường không nhiều nhưng cảm giác đi khá là xa xôi ( Cung này nếu đi thì dừng nghỉ chỗ Hương Rừng cảnh sẽ đẹp hơn dừng ở quán Hoa Sim vì có view núi và sông hồ).
Cafe đồi Sim:
1739154381904.png

- Về QL28: này là lần thứ 2 đi, vẫn rất đẹp. cảnh đèo núi đẹp hơn QL55 rất nhiều. các đoạn quanh co thì nổi tiếng rồi, sợ say thì đi chậm lại chút ổn hơn. thời gian đi thấy nhanh :D
QL55 các đoạn cua đèo ít gắt hơn nhưng cũng vì vậy nên xe chạy tốc độ nhanh hơn, lạng tới lạng lui cảm giác người nhà ngồi xe mệt hơn QL28 :D
Lần đi tới sẽ đi thử cung đường QL27, nghe nói đi nhanh, cảnh cũng đẹp hoặc vẫn tiếp tục QL28.
Còn QL55 đi 1 lần thử cho biết, không có ý định đi lại :p
P/s: ĐL mùa này quá đẹp
1739154485719.png

1739154503768.png
 
Hạng D
18/4/09
1.321
421
83
P25, Bình Thạnh, HCMC
Mình đi đèo Gia Bắc: đèo nhỏ, đường gần ra Di Linh xấu khoảng 20 km ( xấu chứ không phải hơi xấu )
Quốc lộ 55 thì xa, đường đẹp cỡ 2/3 thôi, đoạn gần ra Bảo lộc hơi xấu.
Hy vọng đèo Đại Ninh sửa xong sẽ đi thử.
 
Hạng B1
21/2/19
72
121
33
39
Hành xác ở cao tốc cuối tuần, ngày nào cũng thế

View attachment 3323582
KK, nói chung từ nút giao QL51 về tới TPHCM thì ko gọi là cao tốc nữa, có khi nào đi đc 60km/h đâu. Em vừa đi ĐL cách đây 1 tuần, lượt đi ra Phan Rang đi QL27 lên đường khá đẹp, lượt về đi QL28 xuống thì đường nhỏ và xấu, 2 xe tránh nhau là gần như lọt ra lề đường, mặt đường thì rần rần, nói chung ai say xe mà đi tuyến này chỉ có oẳng :D