Cảm ơn bác, cũng coi như học đc bác tý kinh nghiệm. Cơ mà xem hình thì có vẻ bác chạy gầm cao. Nhà e chạy sedan chắc thôi né sớm chứ ko dám cương như bác. Mà nói thật cứ nhìn cái hình lại ức chế bác ạ. Mịa nó chứChú ấy ban đầu tính đi cặp sát con lươn. Ai dè gần tới em với bác tải anh chọt vô giữa.
Cứ phương châm hai đánh một ko chột cũng què thôi bác.
Né cho lành.
Rớt dờ á* (dấu * là 1 nguyên âm, tự bác hiểu nha).
Dạ. Em fan của bán tải với SUV mà bác.Cảm ơn bác, cũng coi như học đc bác tý kinh nghiệm. Cơ mà xem hình thì có vẻ bác chạy gầm cao. Nhà e chạy sedan chắc thôi né sớm chứ ko dám cương như bác. Mà nói thật cứ nhìn cái hình lại ức chế bác ạ. Mịa nó chứ
Em cần thời gian hoàng hồn bằng việc đi ngủ đã.
Chúc bác và gia đình ngủ ngon.
Nhìn thằng phụ xế đứng, hiểu ngay tại sao mỗi khi có chuyện, thằng này đi đoàn tụ trướcEm vẫn tự củng cố niềm tin cho hãng xe này.
Lần này chắc cũng một con sâu làm sầu nồi canh phải ko các bác?
51B-167.68- Biển số đẹp nhất miền Đông Nam Bộ khi ko có tư tưởng giết người như này.
Buồn quá
![]()
Hình này chụp trưa 28/10 ngay Cái Bè, không biết vụ gì mà kẹt xe không nhúc nhích cả tiếng, cả rừng xe băng qua chạy ngược chiều luôn, ở phía sau không hiểu chuyện gì cứ nghĩ là CSGT điều tiết cho qua một làn ngược chiều để giải tỏa,xe em cũng đi theo thấy cũng kẹt mới biết là tự phát thôi nên em quẹo quay về QL 30 ra QL 62 về Tân An.