Em thấy ai vô Mc ĐBP cũng thích đậu ngoài trước cho tiện bác ơi, nên chỗ đậu ở đó thường lúc nào cũng fullChỗ này là nơi đỗ xe cho xe có người khuyết tật( lái hoặc không) khoảng cách giữa 2 xe sẽ rộng hơn chỗ đỗ bình thường, để có thể mở rộng cửa cho người khuyết tật dễ dàng lên và xuống xe.
Có lần em đi McDonal Điện Biên Phủ, sân đỗ đã full chỉ còn đúng mỗi chỗ này trống em cũng không dám đỗ, định de ra chạy vô phía sau tìm chỗ, nhưng bảo vệ hướng dẫn "anh cứ đậu đi" , đậu rồi vào trong mà trong lòng cứ tự nhủ không biết mấy người ngồi trong có chửi thầm mình là đồ vô ý thức không nữa...
Chính xác, những kẻ khuyết tật về ý thứcXe oto người ta do người "khuyết tật" lái mà, vô đó đậu đúng rồi. Họ ko bị khuyết tật tay chân, mà khuyết tật não bộ
![]()
Hình như có con nhỏ cũng đc đậu vào đây nữa, ông anh ở ngước ngoài nói thế, ngoài người lớn tuổi như bác nói.Cái biểu tượng đó rộng hơn khái niệm Người khuyết tật đấy các bác.
Ở Úc, bà em ngoài 70 được Nhà nước phát cho Dì em cái biển có in hình giống vậy, bỏ trên taplo mỗi khi đậu vào những ô như thế, dù có chở bà đi hay không.
Nói chung nên học tập, tránh xe những chỗ ưu tiên đó ra nếu mình và người trong xe có khả năng đi bộ.
Cái thể loại lái xe này thì đầy, bất kì biển số nào cũng có thể thấy, mà cũng không hiểu sao những người đi trên cái xe đó lại chấp nhận chuyện này nhỉ?
Sao mấy bác trên OS này thích chửi vậy ta.
Em thấy vấn đề rất đơn giãn. Theo pháp luật qui định của xứ giãy chết, thì nơi công cộng như là khách sạn, nhà hàng, siêu thị mà có bãi đậu xe, thì phải có vài chỗ đậu xe cho người tàn tật.
Anh nào không có thẻ người tàn tật treo trên xe mà dám đậu vào chỗ đó, police đến kéo đi ngay, phải đóng tiền phát và trả phí mới lấy lại được xe. Chỗ đậu xe này giành cho những xe có thẻ người tàn tật lái xe hoặc xe gia đình thường xuyên chở người tàn tật. Người tàn tật có thể là khuyết tật bẩm sinh, có thể do bệnh hoặc do tai nạn. Những người tàn tật ở xứ giãy chết sau khi qua cơn bệnh cấp tính, sẽ được phục hồi chức năng và hồi nhập vào cộng đồng bình thường. Họ sẽ được đi làm, tự đi lại, tự lo cho bản thân, giảm thiểu gánh nặng cho gia đình và xã hội.
Xứ thiên đường ta thì khác, ngành phục hồi chức năng rất kém phát triển. Sau bệnh tậc hoặc tai nạn, bác sỹ cứu sống bệnh/nạn nhân khỏi giai đoạn nguy kịch, trả lại cho xã hội một người tàn tật vừa thể chất vừa tinh thần. Những người này là một gánh nặng lớn cho gia đình và xã hội. Không có hội đoàn này quan tâm giúp đỡ những người này hòa nhập, nên sẽ không có cái thẻ gọi là "thẻ người tàn tật" này.
Mấy nhà thiết kế ở xứ giãy chết, qua Việt Nam làm việc mà không chịu thích nghi. Không ai có thẻ người tàn tật cả. Hơn nữa, người tàn tật không được lái xe, nên chỗ xe cho người tàn tật đành trở thành chỗ để làm kiễng. Nên khi đông xe, thì bảo vệ toàn nhà hướng dẫn lái xe vào đậu chỗ đó là không gì sai cả. Mặc khác, có thể xe đỗ tại đó đang đưa người nhà khuyết tật đi siêu thị, thì người ta quyền đậu xe tại ô giành cho người khuyết tậc. VN không có thẻ riêng nên không nhận diện được.
Em giải thích dài dòng, chỉ mong các bớt chửi lại đi, khi chưa biết rõ vấn đề. Mấy bác chụp hình nguyên bản số như vậy,nhiều khi vô tình xúc phạm người ta, trong trường hợp người ta có đưa bố mẹ hoặc người thân trong gia đình bị yếu, liệt đi siêu thị.
Cám ơn đã đọc.
Em thấy vấn đề rất đơn giãn. Theo pháp luật qui định của xứ giãy chết, thì nơi công cộng như là khách sạn, nhà hàng, siêu thị mà có bãi đậu xe, thì phải có vài chỗ đậu xe cho người tàn tật.
Anh nào không có thẻ người tàn tật treo trên xe mà dám đậu vào chỗ đó, police đến kéo đi ngay, phải đóng tiền phát và trả phí mới lấy lại được xe. Chỗ đậu xe này giành cho những xe có thẻ người tàn tật lái xe hoặc xe gia đình thường xuyên chở người tàn tật. Người tàn tật có thể là khuyết tật bẩm sinh, có thể do bệnh hoặc do tai nạn. Những người tàn tật ở xứ giãy chết sau khi qua cơn bệnh cấp tính, sẽ được phục hồi chức năng và hồi nhập vào cộng đồng bình thường. Họ sẽ được đi làm, tự đi lại, tự lo cho bản thân, giảm thiểu gánh nặng cho gia đình và xã hội.
Xứ thiên đường ta thì khác, ngành phục hồi chức năng rất kém phát triển. Sau bệnh tậc hoặc tai nạn, bác sỹ cứu sống bệnh/nạn nhân khỏi giai đoạn nguy kịch, trả lại cho xã hội một người tàn tật vừa thể chất vừa tinh thần. Những người này là một gánh nặng lớn cho gia đình và xã hội. Không có hội đoàn này quan tâm giúp đỡ những người này hòa nhập, nên sẽ không có cái thẻ gọi là "thẻ người tàn tật" này.
Mấy nhà thiết kế ở xứ giãy chết, qua Việt Nam làm việc mà không chịu thích nghi. Không ai có thẻ người tàn tật cả. Hơn nữa, người tàn tật không được lái xe, nên chỗ xe cho người tàn tật đành trở thành chỗ để làm kiễng. Nên khi đông xe, thì bảo vệ toàn nhà hướng dẫn lái xe vào đậu chỗ đó là không gì sai cả. Mặc khác, có thể xe đỗ tại đó đang đưa người nhà khuyết tật đi siêu thị, thì người ta quyền đậu xe tại ô giành cho người khuyết tậc. VN không có thẻ riêng nên không nhận diện được.
Em giải thích dài dòng, chỉ mong các bớt chửi lại đi, khi chưa biết rõ vấn đề. Mấy bác chụp hình nguyên bản số như vậy,nhiều khi vô tình xúc phạm người ta, trong trường hợp người ta có đưa bố mẹ hoặc người thân trong gia đình bị yếu, liệt đi siêu thị.
Cám ơn đã đọc.
Chỗ đó ngay cửa ra vào nên dành cho xe có người tàn tật trên xe lên xuống ngay chỗ đó cho tiện ra vào,chứ ko phải chỗ đỗ xe cho người tàn tật lái xe đâu