Đúng là xe xịn có khácC-E-S-GL...đều chung 1 loại gương, cả cụm 37tr chưa VAT cho bên tài. Bên phụ rẻ hơn vì mặt gương ko chống chói. Mặt gương chống chói đã hơn 18tr 1 cái
Vì lòng tham nên mấy cửa hàng bán phụ tùng mua đồ ăn cắp với giá rẻ bèoHình như chủ xe bị va quẹt hay sao ,soi kỹ hình thấy có xác kính te tua mà phải không bác phó nhòm?
Còn cái vụ chôm chỉa kiếng,logo,nẹp viền thì xin các cửa hàng kiên quyết không mua thì nó đâu vặt làm gì .
Bữa có bác nào đưa giá của hãng lên mà e choáng, hình như 40 chai ạ, mắc hơn bên phụ
Đây chắc là 1 lý do tại sao Mer hay bị bẻ gương và xe Mer cũ rớt giá nhiều vì bảo dưỡng và thay đồ quá cao.C-E-S-GL...đều chung 1 loại gương, cả cụm 37tr chưa VAT cho bên tài. Bên phụ rẻ hơn vì mặt gương ko chống chói. Mặt gương chống chói đã hơn 18tr 1 cái
cao nhưng mà đi nó sướng bác, thử Camry đậu chung với Mer C hay Bim 3 là thấy liền cái sướng heheheĐây chắc là 1 lý do tại sao Mer hay bị bẻ gương và xe Mer cũ rớt giá nhiều vì bảo dưỡng và thay đồ quá cao.
E thây 2 thằng kia ngắn hơn Cam, e tự sướng phátcao nhưng mà đi nó sướng bác, thử Camry đậu chung với Mer C hay Bim 3 là thấy liền cái sướng hehehe
Chạy thì mới thấy khác bác. Ngay cả MDX hay LX570 em thấy chạy vẫn ko sướng bằng GLK, cảm giác rất bồng bềnh khi chạy hơn 80km/h mặc dù giá mắc hơn GLK rất nhiềuE thây 2 thằng kia ngắn hơn Cam, e tự sướng phát![]()
Em có dịp ở Malaysia một tgian, kcn vùng ven giống Bình dương của VN, tối họ toàn để xe ngoài đường, trước nhà - nhiều vô kể, có khi cả xe máy với cái khoá vào trụ sắt phía dưới chung cư... E thắc mắc với tụi nó không sợ mất cắp, không sợ bẻ kiếng... Tụi nó chỉ cười, vì đồ gian ko những ko tiêu thụ được mà còn bị báo cs bắt ngay và luôn, ko thể tiêu thụ thì tụi trộm ko lấy làm gì. Thế là cái xh của MAL giảm được cái nạn này, sướng thật. Mình thì vẫn mơ đến khi nào đó
Sống ở thiên đường nên cứ mơ thoải mái đi bác, ko lo bị đánh thuế đâuEm có dịp ở Malaysia một tgian, kcn vùng ven giống Bình dương của VN, tối họ toàn để xe ngoài đường, trước nhà - nhiều vô kể, có khi cả xe máy với cái khoá vào trụ sắt phía dưới chung cư... E thắc mắc với tụi nó không sợ mất cắp, không sợ bẻ kiếng... Tụi nó chỉ cười, vì đồ gian ko những ko tiêu thụ được mà còn bị báo cs bắt ngay và luôn, ko thể tiêu thụ thì tụi trộm ko lấy làm gì. Thế là cái xh của MAL giảm được cái nạn này, sướng thật. Mình thì vẫn mơ đến khi nào đó
Bác mô tả cảm tính quá. 2 con đó so với GL chớ GLK chưa đủ tầm bác ơi.Chạy thì mới thấy khác bác. Ngay cả MDX hay LX570 em thấy chạy vẫn ko sướng bằng GLK, cảm giác rất bồng bềnh khi chạy hơn 80km/h mặc dù giá mắc hơn GLK rất nhiều