Mình ở giữa chợ cũng lâu, khách hàng của mình thì đủ các miền ở Vn. Mình chắc chắn 1 điều, miền nào cũng có người tốt
Các anh nghe từ Fulro bao giờ chưa? Giờ là họ hiền rồi đó, lúc nhỏ 5-6 tuổi khoảng 84-85 gì đó người kinh mà nghe nói tới Fulro thì mất vía.
Khoảng 2003-2005 gì đó, em cùng mấy tay thợ săn (mấy tay này cũng thuộc dạng coi trời bằng vung, giữa rừng mà lấy sọ người lượm trong nghĩa địa đồng bào cắm cọc trước chòi kiểu thổ dân) qua rừng quốc gia Yok Đôn, vào cái làng đó mà ko có người dẫn đường thì ko ai dám bước chân ra khỏi nhà. Gì mà nó treo súng săn như đồ chơi, thằng nhóc 12-13 tuổi đeo cây súng kíp cao hơn đầu nó cả nửa m.
Giờ là đỡ lắm rồi nha mấy anh!
Khoảng 2003-2005 gì đó, em cùng mấy tay thợ săn (mấy tay này cũng thuộc dạng coi trời bằng vung, giữa rừng mà lấy sọ người lượm trong nghĩa địa đồng bào cắm cọc trước chòi kiểu thổ dân) qua rừng quốc gia Yok Đôn, vào cái làng đó mà ko có người dẫn đường thì ko ai dám bước chân ra khỏi nhà. Gì mà nó treo súng săn như đồ chơi, thằng nhóc 12-13 tuổi đeo cây súng kíp cao hơn đầu nó cả nửa m.
Giờ là đỡ lắm rồi nha mấy anh!
Mình cũng nói thật với a, dân SG mà nghe tới bão lũ thì vãi hết da quần. Còn với dân miền Trung thì quá bình thườngCác anh nghe từ Fulro bao giờ chưa? Giờ là họ hiền rồi đó, lúc nhỏ 5-6 tuổi khoảng 84-85 gì đó người kinh mà nghe nói tới Fulro thì mất vía.
Khoảng 2003-2005 gì đó, em cùng mấy tay thợ săn (mấy tay này cũng thuộc dạng coi trời bằng vung, giữa rừng mà lấy sọ người lượm trong nghĩa địa đồng bào cắm cọc trước chòi kiểu thổ dân) qua rừng quốc gia Yok Đôn, vào cái làng đó mà ko có người dẫn đường thì ko ai dám bước chân ra khỏi nhà. Gì mà nó treo súng săn như đồ chơi, thằng nhóc 12-13 tuổi đeo cây súng kíp cao hơn đầu nó cả nửa m.
Giờ là đỡ lắm rồi nha mấy anh!
Ý anh là yên bình quá thì đề kháng yếu?Mình cũng nói thật với a, dân SG mà nghe tới bão lũ thì vãi hết da quần. Còn với dân miền Trung thì quá bình thường
Quê mình là huyện miền núi, nên nta coi những người dân tộc anh em và Fulro cũng bt. Hay nói thẳng ra những người dân tộc ae sợ người Kinh vãi lái. Mỗi tội bọn người Kinh dân buôn lại thích mò vô các buôn làng đổi chác kiếm ăn và sai khiến người dân tộc ae như người làmÝ anh là yên bình quá thì đề kháng yếu?
Bình thường cho tới khi anh biết gần hết người ngủ tập trung trong cái HTX bị Fulro thịt 1 bữa mà ko nghe tiếng súng ( vài chục người Đồng Đò, Di Linh)Quê mình là huyện miền núi, nên nta coi những người dân tộc anh em và Fulro cũng bt. Hay nói thẳng ra những người dân tộc ae sợ người Kinh vãi lái. Mỗi tội bọn người Kinh dân buôn lại thích mò vô các buôn làng đổi chác kiếm ăn và sai khiến người dân tộc ae như người làm
A chứng kiến hay nghe kể?Bình thường cho tới khi anh biết gần hết người ngủ tập trung trong cái HTX bị Fulro thịt 1 bữa mà ko nghe tiếng súng ( vài chục người Đồng Đò, Di Linh)
Chán! nhưng ráng nói thêm chút là tui mới 4-5 tuổi nhớ tối còn chui lên chui xuống dưới hầm tập trung.A chứng kiến hay nghe kể?
Còn chứng kiến hay nghe kể hả? Thế cha là người chịu trách nhiệm vì vụ đó đủ chưa anh?
miền nào người tốt nhiều nhất?Mình ở giữa chợ cũng lâu, khách hàng của mình thì đủ các miền ở Vn. Mình chắc chắn 1 điều, miền nào cũng có người tốt
miền nào người xấu nhiều nhất?