xa hoi jo nhiu nguoi ko co luong tam hay an va wa.....neu ko ai toi kip ma mo thay nguy wa thi call 113....chuc mo thuong lo binh an nhe !
Thì các mem sós sẽ huy động các mối quan hệ trong xxx để tới ứng cứu chẳng hạn, chứ Sosers đâu có ai đầu gấu hay maphia?
dragonlong76 nói:SOS thì cứu ntn trong trường hợp này hở mợ?
Đầu gấu hay mafia thì không, nhưng mà nếu có thêm vài SOSer gần đó chạy đến thì bọn kia thấy "bên mình" đông cũng kg dám làm càn.NắngSG nói:Thì các mem sós sẽ huy động các mối quan hệ trong xxx để tới ứng cứu chẳng hạn, chứ Sosers đâu có ai đầu gấu hay maphia?
dragonlong76 nói:SOS thì cứu ntn trong trường hợp này hở mợ?
Lương tâm gì ở đây, chúng đang đói thuốc mà!
phuoc_sport72 nói:xa hoi jo nhiu nguoi ko co luong tam hay an va wa.....neu ko ai toi kip ma mo thay nguy wa thi call 113....chuc mo thuong lo binh an nhe !
gặp em thì chắc em nói tụi nó: xe tui có camera hành trình ghi lại hết sự việc, giờ hoặc giữa nguyen hiện trường để tui gọi CA đến giải quyết hoặc là cầm tạm 200k sửa xe vì tui đang có việc gấp, chọn cái nào. nếu tụi nó chọn 200k, thôi thì của đi thay người, gặp bọn này càng ít day dưa càng tốt. Nếu tụi nó ko chịu, gọi CA gần nhất (tra 1080 ), gọi SOS rồi gọi luôn hội 113 thông báo tình hình; rất có khả năng bọn nó lợi dụng số đông áp đảo, hù dọa hành hung mình, làm mình rối trí, mất bình tĩnh rồi tranh thủ tỉa tai, móc bóp, di dộng; nó là túm được điện thoại của mình thì coi như mình hết đường kêu cứu cho nên em thấy hoăc chui ngay vào xe khóa cửa gọi điện hoặc lúc ra để dt lại trong xe. Mình đi từ 2 người trở lên thì còn dễ bề xoay sở chớ đi 1 người thì nảy giờ em nói vậy thôi chớ lúc đụng chuyện ko biết có làm được dzị hông nữa
Ý này rất hay, nhưng khi đó rối lắm ko nghĩ ra gì mà đối phó bác ơi!
dung324 nói:gặp em thì chắc em nói tụi nó: xe tui có camera hành trình ghi lại hết sự việc, giờ hoặc giữa nguyen hiện trường để tui gọi CA đến giải quyết hoặc là cầm tạm 200k sửa xe vì tui đang có việc gấp, chọn cái nào. nếu tụi nó chọn 200k, thôi thì của đi thay người, gặp bọn này càng ít day dưa càng tốt. Nếu tụi nó ko chịu, gọi CA gần nhất (tra 1080 ), gọi SOS rồi gọi luôn hội 113 thông báo tình hình; rất có khả năng bọn nó lợi dụng số đông áp đảo, hù dọa hành hung mình, làm mình rối trí, mất bình tĩnh rồi tranh thủ tỉa tai, móc bóp, di dộng; nó là túm được điện thoại của mình thì coi như mình hết đường kêu cứu cho nên em thấy hoăc chui ngay vào xe khóa cửa gọi điện hoặc lúc ra để dt lại trong xe. Mình đi từ 2 người trở lên thì còn dễ bề xoay sở chớ đi 1 người thì nảy giờ em nói vậy thôi chớ lúc đụng chuyện ko biết có làm được dzị hông nữa