Hạng F
20/1/10
5.847
7.374
113
www.viettranyen.com
Cám ơn bác kevinc, phải in CM của bác ra bỏ vô xe phòng khi gặp nạn!
080402cool_prv.gif
kevinc nói:
Gởi các bác, em copy bên S.O.S:




Chào các các Bác, Mợ OSer!
Em đang cập nhật các số Hotline của các đội CSGT, các Đội Cứu Hộ, các Hotline Bảo Hiểm...rất cần thiết cho các lái xe khi cần.
Các Bác, Mợ có thông tin về các số ĐT hotline có thể up lên ngay dưới comment mình em sẽ update ạ!
Số ĐT các Đội CSGT Tp.HCM
Phòng CSGTĐB (địa chỉ: 341 Trần Hưng Đạo, ĐT: 083.8387521) và các đội trong trụ sở Phòng CSGT bao gồm:

- Đội tham mưu tổng hợp, ĐT: 083.8387514.

- Đội chính trị, hậu cần, ĐT: 083.8387510.

- Đội điều khiển tín hiệu giao thông, ĐT: 083.8375479.

Với các đơn vị còn lại bao gồm:
- Đội tuyên truyền và điều tra giải quyết TNGT (393 Trần Hưng Đạo, P.Cầu Kho, Q1, ĐT: 083.8387313).

- Đội đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (282 Nơ Trang Long, P13, Q.Bình Thạnh, ĐT: 083.8432444).

- Đội tuần tra, dẫn đoàn (16 Phạm Ngọc Thạch, P6Q3, ĐT: 083.8296759).

- Đội CSGT Bến Thành và Đội CSGT Nam Sài Gòn (52-54 Nguyễn Khắc Nhu, P.Cô Giang, Q1, ĐT: 083.8367412).

- Đội CSGT Bàn Cờ (369 Võ Văn Tần, P5Q3, ĐT: 083.8391868).

- Đội CSGT Chợ Lớn và Đội CSGT Phú Lâm (81 Ngô Quyền, P11Q5, ĐT: 083.8554354).

- Đội CSGT Tân Sơn Nhất và Đội CSGT Hàng Xanh (139 Trần Huy Liệu, P8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 083.8444725).

- Đội CSGT An Sương (H21, QL22, P. Trung Mỹ Tây, Q12, ĐT: 083.8833087).

- Đội CSGT Rạch Chiếc (QL1A, P.Tân Phú, Q9, ĐT:083.8931789).

- Đội CSGT Bình Triệu (41A QL13 cũ, P. Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, ĐT: 0837272000).

- Đội CSGT An Lạc (B4/11 ấp 2, QL1A, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, ĐT: 083.37602599).

Hotline trực ban Cục CSGT ĐB-ĐS Bộ công An: 069.42608
1. Danh sách đường dây nóng của phòng cảnh sát giao thông khu vực miền Bắc đến tỉnh Thừa Thiên - Huế là:
Hà Giang (0219.3869 142), Cao Bằng (026.3852 439), Bắc Kạn (0281.3869 152), Lạng Sơn (025.3811 294), Tuyên Quang (027.3821 968), Lào Cai (020.3869 176), Lai Châu (0231.3877 027), Điện Biên (0230.3824 357), Sơn La (022.3852 393), Yên Bái (029.3869 339), Phú Thọ (0210.3952 157), Vĩnh Phúc (0211.3867 853), Thái Nguyên (0280.3869 121), Bắc Giang (0240.3854 789).

Quảng Ninh (033.3789 136), Hải Phòng (031.3895 827). Hải Dương (0320.3889 227), Hưng Yên (0321.3865 306), Bắc Ninh (0241.3822 415), Hà Nội (04.39396 886), Hòa Bình (0218.3869 218), Hà Nam (0351.3851 021), Nam Định (0350.3891 026), Thái Bình (036.3870 281), Ninh Bình (030.3873 338), Thanh Hóa (037.3853 085), Nghệ An (038.3839 222), Hà Tĩnh (039.3690 680), Quảng Bình (052.3822 188), Quảng Trị (053.3890 305), Thừa Thiên Huế (054.3823 856).

2. Danh sách đường dây nóng phòng cảnh sát giao thông các địa phương từ Đà Nẵng đến Cà Mau gồm:
Đà Nẵng (0511.3821 306), Quảng Nam (0510.3852 577), Quảng Ngãi (055.3822 883), Kon Tum (060.3862 459), Bình Định (056.3822 863), Phú Yên (057.3847 045), Gia Lai (059.3869 184), Khánh Hòa (058.3561 515), Đắk Lắk (0500.3869 163), Đắk Nông (0501.3544 499), Lâm Đồng (063.3241 333), Ninh Thuận (068.3823 309), Bình Thuận (062.3858 121), Bình Phước (0651.3879 924), Bình Dương (0650.3822 863).

Đồng Nai (061.3826 889), Tây Ninh (066.3822 000), Bà Rịa - Vũng Tàu (064.3852 150), TP Hồ Chí Minh (08.38387 521), Long An (072.3820 900), Tiền Giang (073.3899 589), Bến Tre (075.3829 657),Vĩnh Long (070.3833 939), Đồng Tháp (067.3851 054), An Giang (076.3942 942), Cần Thơ (0710.3882 226), Hậu Giang (0711.3952 179), Trà Vinh (074.3749 227), Sóc Trăng (079.3617 617), Bạc Liêu (0781.3822 762), Kiên Giang (077.3820 114), Cà Mau (0780.3831 214).​
 
Hạng B2
12/6/12
213
43
28
em nghĩ trong trường hợp tụi nó làm căng quá chưa ai đến trợ giúp ,chỉ là gây chú ý cho mọi người xung quanh bu lại trong lúc chờ 113 tới thôi mợ, nếu mợ cứ án binh bất động nó vặt 2 cái kiếng đi thì mệt ! :):D
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
28/5/07
296
5
18
Theo em cần lưu thêm số của VOV giao thông, có gì gọi tới đó nhờ họ kêu cứu chắc là sẽ nhanh hơn
 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.499
172.917
113
13
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
NắngSG nói:
Bác mazda6 thiệt nhiệt tình, chu đáo. Cám ơn bác.
080402cool_prv.gif
mazda6. nói:
NắngSG nói:
Sau khi em được giải cứu khỏi vụ ăn vạ, theo ý kiến của bác Mazda6 và các bác thì chúng ta nên chia sẻ kinh nghiệm khi gặp các vụ dàn dựng tai nạn để ăn vạ nên em mạo muội mở thớt này ạ. ....


Cảm ơn Mợ nắng đã hưởng ứng ngay mở riêng một Topic để mọi người cùng bàn chống hiện tượng " khó nhằn" này!!!!!!!!
Sau khi suy nghĩ ( cũng lâu lâu ) và đọc bài của tham gia của các cụ... nhà cháu xin tổng kết lại thế này :
I. Những điều cần lưu ý để tránh trường hợp bị ăn vạ :
- Phụ nữ không nên lái xe một mình ra ngoài khi trời tối hoặc những nơi xa lạ.
- Ở những nơi đã xảy ra "tiền lệ" ( như vòng xoay phú lâm, đường 3/2 quận 10, nguyễn thị minh khai, lý thường kiệt ....... ) cần hết sức cảnh giác và chạy tốc độ vừa phải, nhìn gương, ....giữ khoảng cách an toàn với xe lưu thông bên cạnh.
II. Những trang bị có tác dụng trong trường hợp bị ăn vạ.
- Camera hành trình ( có GPS, cập nhật thời gian đúng, mở có ghi âm thanh thường trực ) làm bằng chứng làm việc khi vụ việc xảy ra
- Còi ,đèn báo động cảnh báo tai nạn để gây chú ý cho mọi người và nhà chức trách
Một số cụ gợi ý trang bị súng điện, gậy sắt, côn, vũ khí... theo nhà cháu thì không nên vì những thứ đó là bất hợp pháp. Ta không thể dùng hành động bất hợp pháp để chống lại hành động bất hợp pháp.. hơn nữa bọn chúng cũng chỉ mong chúng ta manh động để lợi dụng.. thường thì chúng đi cả nhóm....
III. Những hành động cần thiết, phù hợp, những lưu ý cần thiết khi xảy ra ăn vạ.
- Ngồi yên trong xe, chốt cửa , tránh những tổn thất tiếp theo và rơi vào bẫy của bọn chúng ( lợi dụng móc túi, đánh người,)
- Gọi điện thoại cho công an phường sở tại, 113, CSGT.......
- Gọi điện thoại cho người thân ở gần nơi đó hoặc các thành viên của OTOSAIGON. ĐẶC BIỆT LÀ ĐỘI CỨU HỘ SOS ..... chỉ cần có người hỏi tới can thiệp... tin chắc bọn chúng sẽ lủi ngay.... Nhân đây cũng xin các cụ SOS Và cụ HASOTANA ( NẾU KHÔNG PHIỀN ) THÌ PUBLIC SỐ PHONE VÀ KHU VỰC THƯỜNG HOẠT ĐỘNG ĐỂ CÁC OSERS KHI CẦN THIẾT CÓ THỂ NHỜ CẬY!! xIN CẢM ƠN CÁC CỤ TRƯỚC!!
- Nếu cần thiết có thể bật còi báo động, la to để gây chú ý cho mọi người xung quanh, ( Khi có người chú ý sẽ có người gọi công an hoặc mọi người tốt xúm lại thì bọn bất lương cũng sợ )
Một số cụ đề nghị ăn thua đủ với bọn chúng theo nhà cháu là không nên vì bọn chúng thường đi một nhóm với mục tiêu gây lộn xộng để trấn lột, ăn cướp mình manh động là vào bẫy.
TRÊN ĐÂY LÀ MỘT SỐ GỢI Ý, GIẢI PHÁP ĐỂ ĐỐI PHÓ VỚI TRƯỜNG HỢP ĂN VẠ ĐÃ XẢY RA VỚI MỢ NẮNG. xIN CÁC CỤ BỔ XUNG TIẾP ĐỂ CÁC OSERS CHÚNG TA LƯU THÔNG TRÊN ĐƯỜNG AN TOÀN, ĐÚNG LUẬT , THÂN THIỆN... GÓP PHẦN VÀO AN NINH CHUNG CỦA XÃ HỘI!!
Rất cám ơn bác Mazda6! Hoàn toàn đúng.
 
Hạng D
24/8/11
2.056
121
63
40
Bình Tân
Dakar_Rally nói:
em nghĩ trong trường hợp tụi nó làm căng quá chưa ai đến trợ giúp ,chỉ là gây chú ý cho mọi người xung quanh bu lại trong lúc chờ 113 tới thôi mợ, <span style=""background-color: #ffff00;"">nếu mợ cứ án binh bất động nó vặt 2 cái kiếng đi thì mệt </span>! :):D
Cái này là phạm tội cướp mà, lúc này mình có thể phang nó dc rồi, nếu nó đông thì mình phang bằng chính cái xe của mình đó bác.
 
Hạng F
8/12/09
6.038
1.066
113
68
Sài Gòn
Mợ nắng có thấy điều gì lạ ở avatar của mợ?
Mấy hôm trưởc của mợ là <span style=""color: #0000ff;"">hạng E</span>. vậy mà giờ rớt xuống <span style=""color: #ff0000;"">hạng D</span>!
Của em y chang của mợ, không biết có bị lỗi hệ thống gì không? mấy bác lãnh đạo đã biết điều này?
NắngSG nói:
Sau khi em được giải cứu khỏi vụ ăn vạ, theo ý kiến của bác Mazda6 và các bác thì chúng ta nên chia sẻ kinh nghiệm khi gặp các vụ dàn dựng tai nạn để ăn vạ nên em mạo muội mở thớt này ạ.

Như em học được trên các thớt OS lâu rồi thì: 1/nên ngồi im lock cửa, chờ CSGT tới.
2/Gọi cho bác Ha Sonata hoặc bất cứ mem SOS nào để xin được trợ giúp.

Nếu cả CSGT và SOS đều ko tới kịp thì làm sao các bác?
 
Hạng F
20/1/10
5.847
7.374
113
www.viettranyen.com
Dạ bác nói em mới biết, em cũng ko để ý mấy hạng nầy. Nghe bác phongluu bẩu giờ tăng số bài mới đạt các hạng C, D, F nên đổi lại hệ đếm bác ạ, vì nhiều bài quá thì ko biết lên hạng gì ạ!:D
wusnat nói:
Mợ nắng có thấy điều gì lạ ở avatar của mợ?
Mấy hôm trưởc của mợ là <span style=""color: #0000ff;"">hạng E</span>. vậy mà giờ rớt xuống <span style=""color: #ff0000;"">hạng D</span>!
Của em y chang của mợ, không biết có bị lỗi hệ thống gì không? mấy bác lãnh đạo đã biết điều này?
NắngSG nói:
Sau khi em được giải cứu khỏi vụ ăn vạ, theo ý kiến của bác Mazda6 và các bác thì chúng ta nên chia sẻ kinh nghiệm khi gặp các vụ dàn dựng tai nạn để ăn vạ nên em mạo muội mở thớt này ạ.

Như em học được trên các thớt OS lâu rồi thì: 1/nên ngồi im lock cửa, chờ CSGT tới.
2/Gọi cho bác Ha Sonata hoặc bất cứ mem SOS nào để xin được trợ giúp.

Nếu cả CSGT và SOS đều ko tới kịp thì làm sao các bác?
 
Hạng B2
15/2/13
138
1
18
Bác trong đoạn clip này gấu thật! Nhưng em vẫn vote bác ấy. Hehe...
 
Hạng F
20/1/10
5.847
7.374
113
www.viettranyen.com
Ở Vn chắc ko dám đâu bác, vì còn có đồng bọn chờ sẵn đợi mình xuống xe. Bên nước họ thấy xe cảnh sát nhào tới ngay lập tức, y như hôm em bị ăn vạ vậy!
080402cool_prv.gif
Xế độ nói:
Bác trong đoạn clip này gấu thật! Nhưng em vẫn vote bác ấy. Hehe...
 
Hạng D
29/11/04
1.822
18.159
113
Dakar_Rally nói:
em nghĩ trong trường hợp tụi nó làm căng quá chưa ai đến trợ giúp ,chỉ là gây chú ý cho mọi người xung quanh bu lại trong lúc chờ 113 tới thôi mợ, nếu mợ cứ án binh bất động nó vặt 2 cái kiếng đi thì mệt ! :):D
Bu lại hả ?!!!
Có lần em đậu xe sát lề kéo thắng tay, mở đèn hazard. Vậy mà thằng kia lủi vào mông xe em 1 phát rõ to. Em ngồi trong xe nhìn gương thấy xong nhích đến cho hắn lôi xe ra và kệ, chẳng truy cứu dầu gì cũng đi làm bảo hiểm. Vậy mà hắn lên gõ kính xe em chửi quá chừng đại ý là :"..muốn cán chết người ... coi mạng người là cỏ rác .... ỷ có xe hơi là ngon hả .." . Và thế là dân tình bu lại tùm lum chửi em ! Em tức quá ra định chiến luôn. Cái đám tạp nham trong hẻm cũng hùa ra định thịt em. Hùng hùng hổ hổ lắm. Nhưng khi em bước ra được (do thằng kia kè mịa nó cái cửa tài cả buổi sao ra, chỉ hạ kiếng nói vài câu nhẹ nhàng với nó, mấy người xung quanh đâu có nghe.) chuẩn bị chiến thì đém trong hẻm mới nhận ra người quen và :"à, thằng này quen mà... bọn bây làm kỳ quá ..." !!!! Thế là giải tán. Nếu không phải là họ biết mặt em thì họ cũng "phụ" thằng kia rồi.
Nói vậy chứ rồi lát sau em cũng vào hẻm đó tìm mấy người đó cảm ơn vì đã "nói giúp". Và "thôi, đàn ông nóng tính, có gặp 'anh' đó thì nói giùp em xin lỗi vậy". Cũng phải hạ nước để yên thân các bác à.