Bạn cứ trãi nghiệm đi, không sao cả, quan tâm nhất là xe khách trên đường, tụi nó vượt ngược chiều ẩu lắm, nên nhìn xa mà phán đoán và né trước. Mình đây cũng trãi nghiệm 3 lần về Hà tĩnh và ra tới Bắc nữa. Dù lần đầu tiên năm 2011 mới có xe, mới có bằng, chưa lái xa bao giờ. Nhưng vì đam mê và cảm giác lái, nên vượt qua tất cả. Quan trọng chân phải của bạn phải phản xạ vô điều kiện. Nghĩa là tình huống đột ngột , bất ngờ là chân bạn đã chuyển qua chân thắng rồi. Chỉ cần bạn lái đi vài trăm km là bạn có cảm giác lái tốt rồi. Mình cũng tính tết nay về, do xe bán rồi, giờ mua lại, đang xem mấy em, vì nhiều lý do giá cả nên giờ vẫn chưa tuyển được e nào ưng ý ! Chúc bạn mạnh dạn và lái tốt, đi dọc dãi M.trung cảm nhận rất thú vị.