Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.499
172.857
113
13
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Bài hay quá! Bác chủ là người thầy rất có tâm đã truyền đạt lại cho bạn bè với thủ pháp hay, khiêm ốn, nhẹ nhàng dễ tiếp thu. Thuộc bài thì dễ. Thục hành mới khó. Thực hành điều khiển xe thì dễ. Thực hành "lái xe bằng cả trái tim" mới khó.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
30/1/14
751
26.232
93
Bác Chủ viết bài quá hay,Tư lệnh dạo này ít vào Forum nhỉ,thích cách hành Văn của Anh,cứ như nhà thơ í !!!!!!!!!!!!!!
 
Tập Lái
5/4/13
8
4
3
Bài viết hay và bài học rất đáng nhớ. Cảm ơn bác chủ đã share. Đôi khi mh cần phải tịnh tâm lùi lại 1 bước đất trời rộng thênh thang. 1 lời dặn đáng nhớ cho anh em trên đường thiên lý, phải chạy bằng tất cả sự cẩn thận có thể!
 
  • Like
Reactions: futureneodo
Hạng D
24/7/12
4.195
14.388
113
Phía trước tay lái là sự sống.
Em chỉ tâm niệm như vậy mỗi khi bước lên xe.
 
Hạng B1
23/6/14
78
39
18
46
Cám ơn các chia sẽ từ tấm lòng của Bác chủ!!! Một điều nhịn bằng chín điều lành!
 
Hạng C
4/8/11
823
45
28
Có lẽ đây mới chính là cái gọi là Đạo Đức người lái xe. Mong các bác tài luôn vũng tay lái và nghĩ đến mình và gia đình.
 
Hạng B2
24/2/14
368
192
43
Hồi trước, khi chưa biết lái, chỉ ngồi để người khác lái thì mình nghĩ lái xe cũng bình thường thôi. Nhưng giờ, mỗi khi lái xe nhà chở vợ con đi SG, thực sự mới thấy nghề lái xe nguy hiểm, mệt nhọc thế nào. Lúc nào cũng căng mắt, quan sát cẩn thận. Thực sự thấy dễ tổn thọ quá vì lúc nào cũng căng người lên.