Xe em hay đậu ngoài sân nhà. Thằng cu nhà ông hàng xóm (3T-4T) qua, cứ nhè cái tay nắm cửa mà kéo, mà giật. Bà mịa nó, bố nó đứng sát mà chẳng nói gì, cứ cho nó giật thoải mái. Mình lớn mà la thì kì quá, chỉ nhỏ nhẹ: "Áh, chú khóa rồi, con không mở được đâu".asiantiger nói:Theo mình các bộ phận hay hỏng đó là :
- ron cửa;
- Tay nắm cửa (nhất là nếu cho những người chưa đi hay không biết gì về ô tô đi nhờ thì hay bị giật hết sức làm gãy các chốt cửa của xe lắm)
Không khéo bố nó lại đưa thêm cho nó cái búa ấy chứ
azurika nói:Xe em hay đậu ngoài sân nhà. Thằng cu nhà ông hàng xóm (3T-4T) qua, cứ nhè cái tay nắm cửa mà kéo, mà giật. Bà mịa nó, bố nó đứng sát mà chẳng nói gì, cứ cho nó giật thoải mái. Mình lớn mà la thì kì quá, chỉ nhỏ nhẹ: "Áh, chú khóa rồi, con không mở được đâu".asiantiger nói:Theo mình các bộ phận hay hỏng đó là :
- ron cửa;
- Tay nắm cửa (nhất là nếu cho những người chưa đi hay không biết gì về ô tô đi nhờ thì hay bị giật hết sức làm gãy các chốt cửa của xe lắm)
Không đến nỗi thế, bố thằng cu ko bảo " anh ơi lấy chìa khoá mở cửa cho cháu nó vào trong xe chơi tí nhé" là may cho bác chủ lắm rồi[/
]
new driver nói:Không khéo bố nó lại đưa thêm cho nó cái búa ấy chứ
azurika nói:Xe em hay đậu ngoài sân nhà. Thằng cu nhà ông hàng xóm (3T-4T) qua, cứ nhè cái tay nắm cửa mà kéo, mà giật. Bà mịa nó, bố nó đứng sát mà chẳng nói gì, cứ cho nó giật thoải mái. Mình lớn mà la thì kì quá, chỉ nhỏ nhẹ: "Áh, chú khóa rồi, con không mở được đâu".asiantiger nói:Theo mình các bộ phận hay hỏng đó là :
- ron cửa;
- Tay nắm cửa (nhất là nếu cho những người chưa đi hay không biết gì về ô tô đi nhờ thì hay bị giật hết sức làm gãy các chốt cửa của xe lắm)