Hạng B2
23/2/17
477
911
143
Sáng chủ nhật cách đây nửa năm, ông anh rể gọi đt bảo em qua gấp, em hỏi lí do vì sao thì ổng không nói. Em cũng lóc có chạy sang, nghĩ xem liệu 2 vợ chồng chị gái mình có xích mích chuyện gì không. Sang đến nơi chỉ có mình ổng ở nhà, đang hút thuốc lá. Ổng khoá cửa rồi dẫn mình ra quán cà phê xong ổng nói: “Bây giờ anh đang rất rối trí, chị em đi từ đêm qua đến giờ chưa liên lạc được” …. Vậy đấy, chị gái em bị 1 thằng say rượu đâm xe và chị không qua khỏi. chị gái của em đấy các bác ạ.

Hôm nay bố của 2 đứa trẻ đi công tác, em và vợ sang trông 2 đứa nhỏ. Em vừa lau ban thờ của chị xong – em cứ rớt nước mắt hoài không thôi ….
Xin chia buồn với gia đình bác.
 
  • Like
Reactions: Street_Version
Hạng C
4/12/14
842
8.118
93
40
Ho Chi Minh City, Vietnam
Sáng chủ nhật cách đây nửa năm, ông anh rể gọi đt bảo em qua gấp, em hỏi lí do vì sao thì ổng không nói. Em cũng lóc có chạy sang, nghĩ xem liệu 2 vợ chồng chị gái mình có xích mích chuyện gì không. Sang đến nơi chỉ có mình ổng ở nhà, đang hút thuốc lá. Ổng khoá cửa rồi dẫn mình ra quán cà phê xong ổng nói: “Bây giờ anh đang rất rối trí, chị em đi từ đêm qua đến giờ chưa liên lạc được” …. Vậy đấy, chị gái em bị 1 thằng say rượu đâm xe và chị không qua khỏi. chị gái của em đấy các bác ạ.

Hôm nay bố của 2 đứa trẻ đi công tác, em và vợ sang trông 2 đứa nhỏ. Em vừa lau ban thờ của chị xong – em cứ rớt nước mắt hoài không thôi ….

Đọc khúc đầu e cứ tưởng ổng đi nhậu say về quậy quạng với vợ. Đọc khúc sau...haiz. Thành thật chia buồn cùng gia đình bác!
 
  • Like
Reactions: Street_Version
Hạng D
8/5/16
2.226
5.956
113
Dùng bia rượu để giải quyết công việc, chém gió, giết thời gian là VĂN HÓA CỦA NHỮNG KẺ NHƯỢC TIỂU.
- Nhược tiểu nên không dám/ không muốn nói chuyện quan trọng, ở những nơi trang trọng đông người (nơi làm việc, phòng họp...)
- Nhược tiểu nên phải mượn cái men say say, mất kiểm soát của bia rượu để nói ra được những chuyện quan trọng.
- Nhược tiểu nên phải mượn bia rượu để "tám", "nói sau lưng" về đối tác, đồng nghiệp, sếp, gia đình (vợ/chồng) của mình.
- Nhược tiểu nên thích ra quán nhậu ngồi hóng mấy cái thông tin "ngoài lề" ở quán nhậu này rồi đem sang quán nhậu khác tám để ra vẻ ta đây quan trọng, biết nhiều chuyện "nhân tình thế thái".

Nói tóm lại, ra ngồi nhậu chẳng có gì hay ho.
Xin lỗi nếu đụng chạm bác nào hay phải đi nhậu để lấy hợp đồng, lấy business vì biết nhiều bác "chẳng đặng đừng" thôi. Nhưng chúng ta nên ý thức và và dần hạn chế cái tâm lý "nhược tiểu" này để "cho nó ra thằng người" - em copy câu hay dùng bên CNL :D.
 
  • Like
Reactions: Djoan and nghintt
Hạng B1
9/7/17
55
27
18
42
Dùng bia rượu để giải quyết công việc, chém gió, giết thời gian là VĂN HÓA CỦA NHỮNG KẺ NHƯỢC TIỂU.
- Nhược tiểu nên không dám/ không muốn nói chuyện quan trọng, ở những nơi trang trọng đông người (nơi làm việc, phòng họp...)
- Nhược tiểu nên phải mượn cái men say say, mất kiểm soát của bia rượu để nói ra được những chuyện quan trọng.
- Nhược tiểu nên phải mượn bia rượu để "tám", "nói sau lưng" về đối tác, đồng nghiệp, sếp, gia đình (vợ/chồng) của mình.
- Nhược tiểu nên thích ra quán nhậu ngồi hóng mấy cái thông tin "ngoài lề" ở quán nhậu này rồi đem sang quán nhậu khác tám để ra vẻ ta đây quan trọng, biết nhiều chuyện "nhân tình thế thái".

Nói tóm lại, ra ngồi nhậu chẳng có gì hay ho.
Xin lỗi nếu đụng chạm bác nào hay phải đi nhậu để lấy hợp đồng, lấy business vì biết nhiều bác "chẳng đặng đừng" thôi. Nhưng chúng ta nên ý thức và và dần hạn chế cái tâm lý "nhược tiểu" này để "cho nó ra thằng người" - em copy câu hay dùng bên CNL :D.
Ôi 2 thằng đàn ông mà chui vô phòng đóng cửa nói chuyện quan trọng nhân tình thế thái thì xác định cmnl rồi :D:D
 
  • Like
Reactions: Bluetooth847
Tập Lái
1/12/10
22
34
13
Đang dịp Tết đến, em đề nghị admin treo bài này hoặc hình ảnh ở trang chính cho qua Tết hãy gỡ xuống, không cần biết bài cũ hay mới, đã share ở FB hay chưa, cái chính là thông điệp rất mạnh mẽ.
 
Hạng D
8/5/16
2.226
5.956
113
Ôi 2 thằng đàn ông mà chui vô phòng đóng cửa nói chuyện quan trọng nhân tình thế thái thì xác định cmnl rồi :D:D

Có nhiều chỗ “thanh thiên bạch nhật” để ngồi mà bác! Cớ sao lại phải vào phòng đóng cửa? :D
 
Tập Lái
31/1/18
20
10
3
33
Sài Gòn
Ra luật tước bằng lái vĩnh viễn với mấy bố thích uống rượu bia còn lái xe đi. Mấy bố đó có chết cũng k ai tiếc, chỉ lo mấy bố hại người khác thôi.
 
Hạng B2
1/1/15
169
430
63
Saigon
Sáng chủ nhật cách đây nửa năm, ông anh rể gọi đt bảo em qua gấp, em hỏi lí do vì sao thì ổng không nói. Em cũng lóc có chạy sang, nghĩ xem liệu 2 vợ chồng chị gái mình có xích mích chuyện gì không. Sang đến nơi chỉ có mình ổng ở nhà, đang hút thuốc lá. Ổng khoá cửa rồi dẫn mình ra quán cà phê xong ổng nói: “Bây giờ anh đang rất rối trí, chị em đi từ đêm qua đến giờ chưa liên lạc được” …. Vậy đấy, chị gái em bị 1 thằng say rượu đâm xe và chị không qua khỏi. chị gái của em đấy các bác ạ.

Hôm nay bố của 2 đứa trẻ đi công tác, em và vợ sang trông 2 đứa nhỏ. Em vừa lau ban thờ của chị xong – em cứ rớt nước mắt hoài không thôi ….

Mỗi buổi chiều, mỗi tối có rất, rất nhiều thằng như vậy... nhưng có rất nhiều thằng (do có quan hệ) được gán cho cái lỗi "nhầm chân ga". Gây tai nạn, hốt một đống người rồi trốn mất tiêu, hôm sau trình diện "vì đạp nhầm chân ga"!
 
Tập Lái
9/3/18
15
0
1
35
sô bác may mắn lắm đấy xe như thế mà người ko bị nghiêm trọng j hết