Chết dồi. Năm mới ghẹo Thầy dỗi dồi. HuhuVậy từ nay trở về sau cô cút nhé! Động đến thầy thì liệu hồn! Đồ cái thứ đùa giỡn với tc ngươi khác!
Em tặng hoa thầy chuộc tội nè, nha nha!
Attachments
-
62,8 KB Đọc: 35
Chết dồi. Năm mới ghẹo Thầy dỗi dồi. HuhuVậy từ nay trở về sau cô cút nhé! Động đến thầy thì liệu hồn! Đồ cái thứ đùa giỡn với tc ngươi khác!
Ngắt mấy cái nhuỵ điChết dồi. Năm mới ghẹo Thầy dỗi dồi. Huhu
Em tặng hoa thầy chuộc tội nè, nha nha!
View attachment 1841982
Xấu òm! Gớm!Chết dồi. Năm mới ghẹo Thầy dỗi dồi. Huhu
Em tặng hoa thầy chuộc tội nè, nha nha!
View attachment 1841982
Bở gì anh?? Cô ấy xinh xắn dễ thương thì thầy ghẹo thôi! Có gi mà bở? Hắn kg thích thầy thì cũng bình thường mà?? Thầy chả ngại điều đó anh nhé!Ku @thầy cúng tưởng bở hỉ?
Mặt a dày nhỉ?Bở gì anh?? Cô ấy xinh xắn dễ thương thì thầy ghẹo thôi! Có gi mà bở? Hắn kg thích thầy thì cũng bình thường mà?? Thầy chả ngại điều đó anh nhé!
1988 31 5 rồi bác, giờ ngoại đã luống tuổi r...Hơn 20 năm giờ chắc "ẻm" có cháu gọi bằng bà rồi ấy nhỉ
Quan trọng gì đâu anh, thích và được thích là với thầy là đủ rồi! Sao anh móc thầy làm chi vây? Thầy bị hắn từ chối anh kg thấy tội hay sao mà còn châm chọc thế!??? Anh vui lắm àh??? Đồ hủy!?Mặt a dày nhỉ?